-
6.6the first timengày xuân mưa phùn lành lạnh, tìm đc nơi có bát chè nóng, vừa bưng trên tay thổi vừa ngồi nép vào vỉa hè thì còn gì bằng😂😂 nghe nói cô đã bán đc 5, 6 năm gì đó r. trước chỉ là 1 góc nhỏ ngồi bán bánh đa kê, đúng 1 cái thúng đựng thui í mà tay cô cứ thoăn thoắt hết chiếc này đến chiếc kia, đều đều đưa cho từng người. từ bé đến lớn, đc nghe nhiều về bánh đa kê rồi mà đợt đó lười ăn k chịu :< h mới đc thưởng thức hết tinh hoa của đất trời😂😂 mùa đông có bán thêm cả chè nữa đóo bánh vỏ giòn, đẫm nhân đậu xanh và 1 ít đường ăn cùng chè nóng hôi hổi vừa thổi vừa xơii. chè gồm đỗ đen và đỏ, ngô, đậu xanh, dừa tươi, dừa khô, rưới thêm 1 chút nước cốt dừa nữa trộn đều và thưởng thức thoii :> đây chả phải quán mà là vài ba dãy bàn ghế trước cửa 1 nhà máy nào đó gần trường tiểu học an giê ri :)) giá của 1 chiếc bánh đa kê là 6k còn chè đúng 10k nhaaa. kiểu kbaoh hết khách cứ thấy người ra người vào, người thì quây quần quanh chỗ cô làm bánh đa làm tan đi cái lạnh của cơn mưa giao mùa ...Xem thêm