Chè Sài Gòn - Chùa Láng
Hôm qua đến đây tham gia sự kiện mà đến sớm quá. Thấy cạnh đó có hàng chè này nhìn hay hay nên có ghé vào 😋
✔️ Vị trí: hàng chè này ở ngay gần đâu Chùa Láng, phía giao với Nguyễn Chí Thanh thôi. Hơi khuất nhưng cũng dễ thấy 😁
✔️ Món ăn: Bọn mình vào nhưng k gọi chè mà ăn bánh xèo. Bánh xèo ở đây khá hay, lạ hơn kiểu bánh xèo bình thường mình hay ăn ☺️. Bánh bê ra khá nóng hổi, nhìn giống trứng rán do lớp vỏ dày và khá dai mà vẫn giòn 😁. Bên trong k có tôm tươi mà có tôm khô 😚. Ăn cũng được cơ mà chưa được đậm vị cho lắm. Nước chấm ngon, rau sống nhìn tươi và sạch, cuốn cùng dưa chuột tươi nên thấy hơi lạ 😋. Bánh đa để cuốn cho hẳn loại gói đàng hoàng nên nhìn thấy k bị bẩn 😋.
✔️ Giá cả: Lúc đầu nghe 25k 1 suất bánh xèo 2 cái thấy hơi đắt vì bình thường bánh xèo toàn 10k 1 cái. Nhưng 1 cái ở đây khá to có ther cắt 4, 2 người ăn vặt là thấy lửng bụng rồi nên thành ra k đắt tý nào ☺️
✔️ Không gian: Quán k rộng lắm nhưng ngồi cũnh thoải mái 😁
✔️ Nhân viên: Khá là trẻ trâu và lấc cấc. Ít giao tiếp với khách do gioing nói k biết vùng nào nhưng khó nghe lắm. Mình hoàn toàn k nghe đc nhân viên nói gì cả 😅Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -