-
Chụp ảnh lên nhìn không được ngon mắt lắm nhưng ăn thì đảm bảo ngon luôn. Quán nằm ngay mặt đường Quang Trung đối diện thịt xiên nướng Bà Ngà, đầu ngõ rẽ vào Hà Hồi. Các anh nhân viên và chủ quán thì rất nhiệt tình và vui vẻ. Quán nhỏ thôi. Hơi sâu vào trong nhà 1 chút. Chè hết nhanh kinh khủng. Mới đến lúc 5h mà chè ngô đã hết rồi. Chè cốm ở đây mềm dẻo thơm lắm. Chị mình ăn chè chuối thích ở chỗ nó hơi chát chát, miếng chuối mềm chứ không quắt queo kiểu chuối khô chuối sấy như nhiều chỗXem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Đông Đông Quá tệ luôn, gọi cháo ngũ cốc mà đem cháo tý ngô vs thịt lợn dai ngoắc
-
Lê Duy Giữa lòng thủ đô, đồ ăn ngon hay không ngon còn tùy khẩu vị nhưng thái độ thiếu văn hóa của nhân viên thì không thể biện hộ được. 10 lần đến ăn thì cả 10 lần sôi máu vì nhân viên phục vụ. Ngày thì nhân viên nói trống không, vừa trả lời vừa nhìn sang chỗ khác, ngày thì nó lạnh lùng buông 1 câu "đợi ít nhất 30 đến 45 phút".. Ngôi nhà nhìn cũng lâu đời rồi, quán cũng mở nhiều năm nay, khách quen, khách lạ cũng đã đều biết tới. Thiết nghĩ chủ quán cũng nên xem lại cách quản lý và điều hành nhân viên, quán cũng nên làm sáng sủa và sạch sẽ hơn để ngoài những khách ở Hà Nội đã quen chấp nhận, tặc lưỡi cho qua thì vẫn còn những khách hàng từ nơi xa đến 1 lần rồi không bao giờ quay lại, chưa nói đến những vị khách nước ngoài du lịch đến***họ sẽ nghĩ ji khi ăn giữa lòng thủ đô của***mà vẫn có những nhân viên phục vụ văn hóa kém như vậy. Mong rằng quán sẽ có thay đổi tích cực vì nếu cứ thế này Hà Nội lại mất đi 1 chỗ ăn ngon
-
Huong Trang Huong Trang Công nhận thái độ chỉ thua cháo chửi:))
-
