Cô Tuyến - Bún Đậu Hàng Cũ
Mới đáp xuống Hà Nội đi công tác, làm gì làm, phải đi tới đây ăn lấy thảo rồi mới đi đâu đi :"> Giữ xe ngay đầu hẻm 10k. Đi thẳng vào, bỏ qua 2 tiệm đầu nha. Có chèo kéo thế nào thì vẫn vững tin bước chân mạnh mẽ đi tới cuối hẻm rẽ trái. Đúng hàng cô Tuyến thì mới dừng chân lại. Mình biết trưa là lúc full bàn với nóng nhất, nên lựa 3h-3h30 ghé ăn. Quả nhiên, vừa vắng vừa thoáng, chả cần phải chen chúc chật chội. Do đi 1 mình, cô làm cho phần 40k, ăn no xỉu luôn. Không có gì bàn cãi, bún đậu ngon xuất sắc. Do mình ở Nam, ăn nằm dầm dề ở mấy tiệm bún đậu ở đó. Chưa có chỗ nào làm mình ưng ý. Duy chỉ ăm ở hàng cô Tuyến là the best. Điểm đặc biệt đậu hũ vỏ giòn rụm nhưng vẫn giữ được độ mềm, xốp bên trong. Chả cốm dai, dậy mùi. Nem thịt nhiều, bún sợi nấm mèo đếu ngon. Chỉ có là mình hông hảo món dồi nên chỉ gắp vài miếng thôi. Còn lại là chén sạch sành sanh, không chừa lại miếng gì )))))). Giá cả quá rẻ, nếu mà sống ở HN chắc ghé đây ăn thay cơm bữa hàng ngày quá.Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -