Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Cơm Ngon 46 - Cơm Tấm Sườn Nướng, Cơm Rang Gà

-
- Cặp đôi, Gia đình, Giới văn phòng
10.0
Giá cả
10.0
Chất lượng
10.0
Phục vụ
10.0
Không gian
9.0
Vị trí
9.8
1
Bình luận
Đang mở cửa  09:00 - 21:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
30.000đ - 35.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Lê Hiền
    Lê Hiền
    đã bình luận bằng iPhone 29/09/2020 10:31:48,
    9.8
    Quán cơm bình dân mà vị ổn nhất từ trước đến giờ- từ cơm cho đến nước phở đều rất hợp khẩu vị của mình luôn
    Nói về cơm rang và phở là món ăn bình dân của tất cả mọi người, đi đâu cũng gặp. Em thích ăn phở, bún, miến nhiều hơn, cũng toàn mò lên phố cổ để ăn vì làm ở gần đó. Nhưng hồn lại lỡ sa vào nồi phở gà với nước dùng thật nhiều xương của quán Phở Hằng😋. Quán ở khu Kim Văn Kim Lũ gần chỗ ở của em luôn và từ đợt phát hiện bát phở gà ngon lành cành đào, em đã mạnh dạn thử hầu hết các món ăn ở đó. Thật sự mà nói mỗi món có một vị khác nhau, kể cả cơm rang cũng ngon xuất sắc luôn. Sau một thời gian đóng cột ở đây em muốn review cho các***một quán cơm bình dân không thể bỏ lỡ. Một vài nhận xét của em về quán như sau: - Cơm rang vừa tới không bị khô, không bị ướt mà vị giòn giòn ngon ngon. Em hay gọi cơm rang gà xé, dưa bò, cải bò, ở đấy còn nhiều vị khác nữa nhưng cứ nhắc tới gà là auto nhảy vào 🤪.! Gà xé ngon tuyệt vời, cải bò cũng vậy, còn dưa bò đối với em cũng hơi chua 1 xíu nhưng ăn với cơm thì vừa vặn lắm luôn. Còn với ai nhiều tuổi như mẹ của em chắc vị này sẽ hơi chua. - Phở: trời ơi nhắc đến phở là nhắc đến nước dùng. Nước dùng phải ngon thì bát phở mới có giá. Em đến quán nào cũng phải dặn ngta không cho mì chính vì em dị ứng với mì chính và chỉ thèm ăn nước. Nhớ có đợt làm xong ngồi mày mò tìm được quán mì vằn thắn trên Hàng Chiếu. Hí hửng đọc review thấy nước dùng trong mà vị toàn từ xương thì con bé hí hửng phóng xe ra đó ăn mà quên mất là phải thử nước dùng trước. Húp lấy húp để mà ăn xong bát mì vằn thắn là hết nhìn thấy đường về. Nước dùng ngọt thật ngọt( thật sự đối với em rất khó để phân biệt nước dùng ngọt từ xương hay ngọt từ chất ngọt vì họ cũng cho gia vị làm mềm độ gắt đi), ăn xong chân tay tê cứng luôn không lái xe được về. Cảm giác hãi hùng gọi ngay 2 cốc trà đá uống để giải độc😂. Hiuhiu trời đánh tránh miếng ăn mà lúc nào cũng vậy. Lan man quá giờ em mới nói đến nồi nước dùng của quán. Nhìn thấy toàn xương là xương, con bé nhìn thấy mà hạnh phúc vô bờ bến luôn. Đến lúc đi ăn bát bún ngan Nhàn ở ngõ Trung Yên cũng đã thích mê vì nước dùng hoàn toàn từ ngan và mình đã chọn được quán rất ưng ý rồi, nhưng về gần nhà lại tìm được quán gọi là cực ổn cả về chất lượng và giá cả thì iem xin nguyện đóng đô ở đây đến khi nào chán cơm rang, bún, miến, phở thì tìm quán khác đổi vị. - À mà bên quán này mới thêm mấy món bún, miến, măng và mấy món trộn ăn ngon ghê. Cứ tưởng k chuyên về mấy món trộn mà món nào ổng cũng làm ngon hết. Mình đã thử miến măng gà. Hiuhiu gà thì ngọt nước, k bị bở đâu nhé, măng là măng khô xào chứ k phải măng nấu như bên Nhàn, ăn giòn giòn sần sật với giá đỗ thì phê lắm luôn. Bát của ck em là miến ngan nước còn có thêm rau húng. Nói chung là quá ưng cái bụng. - Về vị trí: phía sân trong của toà ct12a dẫn dễ tìm. Ngay sát siêu thị Việt ý hay sao ý. - Về dịch vụ: nhớ đồ của khách nhưng thỉnh thoảng em đi ăn sớm là đợi hơi lâu xíu. Nhưng thôi vì miếng ngon nên đợi chờ là hạnh phúc 😋. Em thì không yêu cầu quá nhiều đối với quán bình dân nhưng thế này là quá ổn rùi. - Về không gian: thoáng mát, sạch sẽ, gọn gàng lắm. Có cả chỗ ngồi ngoài sân bao phê bao mát vào buổi tối 😀 Ôi cái app này không cho thêm ảnh mà em quên mất. Chỉ được chụp tại quán mà bữa trước gom 1 đống ảnh với cả nồi nước dùng toàn xương để review mà không up lên được. Em hay đi ăn muộn nên hay nhìn thấy cảnh anh này cuối ngày bê nồi xương to đùng bỏ đi lắm😃. Cái đứa mà cứ nhìn thấy đồ ăn lên là sáng mắt ra như em thì còn đâu tâm trí viết review nứa. Hiuhiu. Mà sao chi phí ở đây k cho 35,000+ nhỉ mà lại ít nhất 50,000+. Em ăn toàn 30,000₫ với 35,000₫ thôi. Quá rẻ. Thôi review đến đây thôi bữa sau em review lại có ảnh cho mọi người nhen. Tiện thể cho em hỏi gần khu này có quán ăn nào lạ lạ mà ổn áp không. Em cũng hay ăn bún bò nam bộ toà đối diện mà thấy cũng okila phết, mỗi tội giá hơi cao thui. ...Xem thêm
1 bình luận đã chia sẻ
1 Tuyệt vời
0 Khá tốt
0 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
9.0
Giá cả
10.0
Chất lượng
10.0
Phục vụ
10.0
Không gian
10.0
9.8 điểm - Tuyệt vời
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập