-
3.2Nhân viên thái độ tệ hại😒mình cực thích aeon/dreamgame, đây đã từng là điểm đến yêu thích mỗi dịp cuối tuần của mình, nhưng từ giờ có lẽ là không. 👎😒thứ nhất là khi đi vào mua xèng, tụi mình mua 50k xèng, và có nhắc bạn bán xèng đưa cho mình túi nilon, thì bạn đó đập cái bẹt túi nilon kiểu khó chịu, dù mình chẳng làm gì. 👎😒mình nhảy xong 4 ván thì qua karaoke tý, phòng karaoke xuống cấp dã man, mình đã từng vài lần mất 2 xèng mà máy đột nhiên chuyển thành 0 bài, mình nghĩ nhiều bạn cũng từng bị vậy, lần này mình cũng hơi lo lắng và quả thật là thế, từ 1 bài chuyển thành 0 trong một nốt nhạc dù mình chưa chọn bài. 👎👎👎nhưng điều tệ nhất là thái độ bạn nam nhân viên khi mình chạy đi gọi bạn đó, giọng điệu khinh khỉnh, bạn ý kêu cho e mượn 2 xèng để e thử máy, bạn đó cho vào thì dc, m hỏi có phải mình mất 2 xèng ko thì bạn đó nói "thì đó...dc rồi" và cái nụ cười hơi nhếch mép như kiểu mình nói dối về 2 xèng đó. Mình cực kì khó chịu với thái độ của bạn này và sau đó ko hát hò gì nữa. Những trò chơi này đã sớm trở nên quá cũ kĩ, và thái độ nhân viên cũng tồi tệ ko kém. ...Xem thêm
![](/__get/trace/RestaurantViewer.gif?id=1094774)