-
6.4Giang Ốc - Pháo Đài LángQuán ở vỉa hè pháo đài láng, có cả chỗ ngồi trong nhà và ngoài trời. Hôm mình tới trong nhà khá đông rồi nên bị lùa ra ngoài ngồi. Có cố dòm cái địa chỉ mà chả thấy ghi đâu cả. Pháo đài láng này đầu ra phía Nguyễn Chí Thanh ấy, không phải phía Láng đâu. Chỗ để xe cũng hơi khó. Mình quăng lên xong lúc xuống cũng phải hì hục mãi vì phố pháo đài láng bé nên lôi xe ra vào không tiện lắm. Gọi thì nhiều thứ. Ốc, trứng cút lộn, xúc xích,.... Đồ bình thường, ốc mình thấy sạch. Nước chấm khá ngon. Có món bánh bột lọc kia gọi thì không ngon cho lắm. Đồ ra hơi lâu, cũng một phần chắc tại ngồi cũng hơi xa. Bọn mình ăn vặt thay cho bữa tối luôn nên gọi khá nhiều, đứng dậy cũng phải hơn 70k/đứa. Tại sau đó tay bẩn nên lười chụp, thành ra có mấy cái kia thôi. ...Xem thêm