-
7.6Hải Anh - Bún Đậu Mẹt - Bùi Ngọc DươngHành trình đi tìm quán bún đậu này gian nan dã man ))) Mình đi vào Bùi Ngọc Dương từ Thanh Nhàn nhưng không tìm được quán. Mò mẫm mãi thì mới đi thử vào cái ngõ bé tí, xuyên qua ngõ đó là một đường Bùi Ngọc Dương khác ))) lạ lẫm vãi chưởng ))) Mình ăn tầm 1h mà quán vẫn chưa hết đông. Khách ngồi kín bàn rồi người ra người vào liên tục luôn. Chị gái order cho mình nói to dã man, nhưng được cái nhiệt tình và không quên đơn dù siêu đông )) Bọn mình gọi một mẹt 60k có cả nem. Mắm tôm được cho vào bình nhựa (chính là cái bình trà to đùng) xong rót ra bát, nhìn hơi dị. Nhìn chung quán cũng tương đối ổn, bàn ghế khá sạch sẽ. Đậu rán giòn, miếng vuông nhỏ nhắn, bên trong nóng mềm. Chả cốm thơm, dẻo. Dồi được chiên giòn, nhân bùi bùi, hơi khô một tí. Nem thì bình thường, nhiều dầu, mình không ấn tượng lắm. Thịt chân giò xịn, chấm mắm tôm thì phê dã man. Mỗi tội rau ăn kèm hơi ít thôi. Ăn xong có kẹo cao su free như bình thường nha, nhưng ăn 2 cái xong mình cũng không thấy thơm tho hơn được nhiều lắm ))) 📌 Địa điểm: Hải Anh - Bún đậu mẹt - 40 Bùi Ngọc Dương,*** Hà Nội. 📌 Thời gian: 10:00 - 14:00. 📌 Giá: 25k - 30k ...Xem thêm
