-
8.2Hằng - Bánh Trôi TàuMùa đông ngồi bên vỉa hè, cầm bát bánh trôi tàu nóng hổi, thơm lừng mùi gừng, chỉ cần hít một phát đã thấy ấm tận ruột rồi :)) Bánh trôi nóng, mềm, 2 chiếc tròn tròn nhân đỗ, 1 chiếc hình trụ nhỏ nhân mè đen (tớ để ý thế không biết đúng không). Nước dùng thơm, có thêm dừa nạo, lạc, mè rắc lên trên, ăn xong uống hết chỗ nước đường ấy mà vẫn không thấy ngán :3 Xung quanh có mấy hàng bánh trôi tàu nhưng có vẻ hàng này vẫn là nhiều người ăn nhất mặc dù chỉ là quán vỉa hè thôi. Hôm tớ đi ăn còn đang ăn phải dẹp ra đứng dậy vì có ô tô vào nhà. Có bán cả cháo nhưng lần nào t đi ăn cũng muộn rồi nên hết mất. Nói chung đây là món không thể bỏ qua của mùa đông 💋 ...Xem thêm
