Hạnh Duyên Trà
Hôm trc mình với bạn mình có qua đây. Điều ấn tượng đầu tiên là không gian rất lạ mắt. Cảm giác ấm cúng ấy. Tất cả các bàn đều ngồi bệt và có đệm có gối để ngồi. Mình gọi trà hoa hồng và hoa cúc. Bánh bông lan trứng muối nữa. Mình thích trà hoa hồng hơn. Nó dịu hơn. Còn bánh thì khá ok. Giá khá phù hợp so với mặt bằng trên này. Nhưng đợi hơi lâu vì có lẽ hôm đấy đông khách. Nói chung khá ok. Sẽ quay lại thử thêm trà gừng tây tạng.Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -