-
6.8Hương Hậu - Phở BòQuán này bán lâu rồi,ăn cũng khá được Ngon ở đây có gầu và gân. Miếng gầu ở đây ngon ...Xem thêm
-
5.8Phở HậuPhở Hậu nức tiếng ở HN thập niên 9x hồi còn bán ở nhà và lúc chuyển gia Văn Miếu. Sau này có kém đi những các bạn chấm 3.x thì đúng là những người làm Content k phải là những người con của Hà Nội rồi. Người HN mách nhau chữ k bao giờ dựa vào mấy chỉ số của các bạn đâu. Chỉ lừa dc Tây du lịch thôi. ...Xem thêm
-
2.6Hương Hậu - Phở BòSố là minh đi có việc 9h tối mới về, bụng đói cồn cào, thấy quán ăn như chết đuối vớ được cọc nên sà vào, gọi 1 cơm rang và được 1 suất như hình. Nhìn thì cũng hấp dẫn đấy nhưng ăn đến đâu thì tụt cảm xúc đến đấy - Đồ ăn: mì chính, mì chính và mì chính! Từ nước dùng, cơm đến thịt xào đều đậm vị mì chính, ngọt lợ. Thành ra e ko đụng đến nước, ăn được 1/3 suất cơm thì bỏ dở vì ko ăn được nữa, còn thịt thì thôi cố nhặt thịt ăn cho đỡ phí tiền - Thái độ: tệ từ chủ quán đến nhân viên. E vào quán gọi món, chủ quán không thèm nhìn và cũng chẳng xác nhận có nghe thấy hay chưa, thản nhiên gọi vào bếp bảo nấu món của khách khác. E bảo e ngồi ngoài cửa nhé thì bả buông cho câu "muốn ngồi đâu thì ngồi!" và vẫn không thèm nhìn mặt khách. Nhân viên thì gọi không thưa, thản nhiên mang hết đũa, thìa, giấy trên bàn e sang bàn khác, mỗi đồ của khách trước còn trên bàn thì ko mang đi, e nhắc mới dọn,hỏi cũng ko trả lời, ko nhìn mặt khách luôn - Giá: 45k, quá đắt cho 1 suất mì chính! Kết quả là e phải đi về với cái bụng đói meo, miệng thì cả tiếng sau vẫn còn vị mì chính. Đấy! Tất cả những gì e nhớ chỉ có mì chính và thái độ quán thôi. Bác nào đi ăn thì nên cân nhắc ạ! ...Xem thêm
-
1.0Hương Hậu - Phở Bò50k cho 1 đĩa mì xào toàn rau và hành 🙂 thịt chỉ được vài ba miếng 🙂 thái độ ng bán hàng thì khó chịu, miếng ăn như kiểu đi xin. Vừa đắt vừa không ra gì 🙂 Never come back ...Xem thêm
-
8.2Quán phở bò khá đông vào buổi sángSáng trên đường đi học ngày nào cũng đi qua thấy khá đông so với những hàng khác nên tò mò ăn thử 😂 ✨Địa điểm: Đây là đường 1 chiều nên cũng khá khó đi nhất là buổi sáng tầm 8h là đông xe dã man luôn nên mỗi lần ngó nghiêng nhìn xem quán nào ăn ổn là hơi bị vất vả ' ✨Không gian: Có cả ngồi trong nhà lẫn ngoài trời, ở đây thấy chủ yếu là các bác trung tuổi ra ăn nên mình khá chắc chắc về độ ngon và độ sạch ))))))) Gì chứ người già vẫn kinh nghiệm hơn thanh niên mà :v ✨Nhân viên: Các cô chú thân thiện lắm, mình lò dò ra hỏi giờ mở cửa các thứ các thứ dù đang bận mà vẫn trả lời nhiệt tình 😢 ✨Đồ ăn: Các bác ra đây ăn toàn gọi thêm nước béo 😂 Mình chả biết nước béo là nước gì luôn nhưng thấy rưới nước béo vào bát phở có màu như phở sốt vang ý 😂 Để lần sau ra ăn thử, bát phở tái của mình khá thơm, bò nhiều, nước dùng thanh ngọt, ăn xong ấm bụng yên tâm đi học đến trưa )))))))) ✨Giá: Không nhớ lắm vì đi ăn cách đây nửa tháng rồi nhưng dao động trong khoảng 30k thôi nhé 😂 Sẽ gắn bó lâu dài ạ ...Xem thêm