Cái đoạn này mình đi qua cả trăm lần rồi mà giờ mới biết là nhà hàng nó nằm ở đây luôn á 😂 Nhà hàng nằm trong ngõ nhưng cũng ngay đoạn đầu nên không khó tìm lắm đâu. Vì không gian khá nhỏ nên khách đến nhà hàng phải gửi xe ở chỗ khác, hết 5k và khi đến, các chú bảo vệ sẽ chỉ cho.
Ở đây thì mua vé vào ăn hay mua nước uống hay gì cũng đều phải trả tiền trước hết, nên là ăn xong cứ thế đi về thôi. Cả khi vào lẫn khi ra thì nhân viên đều chắp tay lạy hết á 😂
Không gian quán khá bé. Quán cũng khá đông mặc dù không phải là ngày rằm. Bên ngoài được trang trí bằng tre trúc nên nhìn rất dỗi dân dã, gần gũi. Bên trong nhìn cũng khá là ấm cúng, đẹp mắt và lịch sự.
Xét về hệ thống món ăn thì mình thấy đồ ăn không được ngon cho lắm. Một số điểm đáng lưu ý là: bánh bột lọc dai quá là dai; sợi mì của món gọi là mì ý thì bị khô; bánh đúc không biết có gì trong đó mà cũng dai dai, giòn giòn; các món chiên sẵn như bánh gối, há cảo thì cực kỳ ỉu, không phải là hơi ỉu đâu ạ; các loại salad (trừ salad trái cây) đều không được đậm vị cho lắm, nó cứ nhạt nhẽo sao á; dưa leo trong món salad trái cây bị đắng, miếng nào cũng đắng chứ không phải có vài miếng của trái bị đắng lẫn vào đâu nhé (chắc do mình đen thôi)...Đấy là một số mặt hạn chế, còn nhìn chung thì cũng tạm được, mình khá là thích vị của món cà ri, món nấm đùi gà kho gừng với món canh đậu chuam.
À mà trong món nem rán hình như có trứng. Ăn chay có được ăn trứng không thế? @.@!Xem thêm