-
8.8Thương hiệu fastfood của Việt NamTrưa mình không ăn gì nên khá đói , lúc lượn lòng vòng phố thấy Ibami nên vào luôn mà đây cũng là 1 địa điểm mình muốn đến sau Gongcha nên khá háo hức . +Vị trí : Quán hơi nhỏ nhưng mà mặt tiền và biển hiệu sáng sủa nên nhận ra luôn 😂😂😂 Đi qua nhiều rồi mà bây giờ mới đặt chân vào 😃😄😅 + Không gian : Nhỏ thôi , nhưng sáng sủa , gọn gàng... Mà hình như không có wc nên tay vừa bốc khoai , dính sốt xong mà không có chỗ rửa 😭😭😭😭 + Dịch vụ : Nhân viên và quản lí thân thiện . Vào cửa là" Ibami xin chào" . Ngoài ra còn tư vấn kĩ cho khách dùng gì nữa . Nhưng mà hôm nay order nhầm cho mình thành bánh panini mà mình định dùng cái napo gì đó bên cạnh cơ . + Đồ ăn : Thôi , dù nhầm nhưng đồ vẫn ngon nhé . Đây là món Âu nên nhiều bạn sẽ kêu ngấy và mặn . Với mình thì nó bình thường , bánh ngon ở đây rẻ hơn Starbucks rồi TToTT Sáng mà làm cái bánh này với 1 ly cappuccino thì chuẩn kiểu Ý . Cùng với bánh thì khoai siêu ngon luôn , chấm với mayo là tuyệt đỉnh rồi 😍😍😍 Mà còn được lấy sốt bao nhiêu tùy ý nữa . Tương ớt quán là hàng homemade chăng ??! Còn nguyên vỏ với hạt ớt . Trà sữa thì là trà sữa đóng chai Tea break , mình cũng chẳng lạ gì vì hầu như ngày nào cũng uống rồi 😳😳😳 Bánh là 39k + 20 k tiền nước và khoai ( rẻ hơn gọi lẻ 10k ) . Cá nhân mình thì thấy ngon và chất lượng hơn các hàng bánh mì khác và Lotteria rất nhiều rồi ))) Sẽ quay lại nếu rảnh .. ...Xem thêm