-
7.4Jardin Koffequán mới mở được tầm hơn tháng gì đấy, mình đi qua buổi tối thấy có gác mái ngoài trời đèn lung linh quá nên phải rủ bạn qua đây luôn:)) ✔️về vị trí thì quán bị nằm khuất hẳn vào, dễ đi qua nếu không để ý, mọi người đi chú ý tìm theo biển số nhà ý là ra ngay, quán nằm ở đoạn cuối gần với chỗ giao ra bạch mai. ✔️nhân viên cực dễ thương và nhiệt tình, chị chạy bàn vừa hiền vừa xinh, thật ra thì chị nào ở đây cũng xinh luôn ý, lại còn chu đáo và chiều khách:)) ✔️quán có 3 tầng, tầng 1 là cả bar, chỉ có 2 bàn thôi, tầng 2 thì cũng hơi nhỏ, có 3-4 chỗ ngồi, có cả ngồi ngoài hành lang tầng 2, trông kiểu lãng mợn )) tầng 3 là gác mái, trên này có khá nhiều bàn, buổi tối có đèn dây bật lên thì trông sẽ lung linh hơn:)) ✔️về đồ uống thì mình có gọi là 1 trà đào cam sả và 1 mojito blueberry. -trà đào cam sả 37k: một cốc khá to, trà khá thơm nhưng hơi ngọt quá, đào ở đây là đào tươi tự ngâm thì phải chứ không phải đào hộp, ăn giòn hơn, nhưng đào ngâm có mùi hơi bị rượu quá (chả biết tả ntn ))), kiểu mùi khá nồng ý... nhưng tổng thể thì mình thấy vẫn ok:)) -mojito 32k: uống cho mát vì đang khát)) thật sự thì mojito ở đâu mình cũng thấy giống nhau, ở đây đc cái nhiều lá bạc hà nên mùi bạc hà rất thơm:)) -menu khá nhiều món, giá từ 30-50k, giá tầm trung hiện nay rồi:)) chắc chắn sẽ phải quay lại đây vào 1 hôm trời tối để chụp choẹt:)) tạ quang bửu có cafe trai đẹp thì đây sẽ là cafe gái xinh )) ...Xem thêm