- Từ hồi quán chuyển sang Nguyễn Khiết k đi ăn đc nhiều nữa vì nó hơi xa, đường cũng hơi khó tìm nữa. Tối muộn mà đi vào dọc đường này thì cũng hơi hãi xíu vì đầu phố là 1 dọc quán karaoke với nhà nghỉ.
- Về không gian mới của quán thì chỗ này vừa rộng lại thoáng ăn đứt ở chỗ Hàng Chĩnh luôn. Không gian còn được trang trí giống kiểu mấy quán nướng bên Hàn ấy. Thích nhất mảng tường vẽ hoa. Ngồi ăn mà không gian rộng, thoáng lại còn đẹp nên thoải mái vô cùng.
- Menu đồ ăn thì vẫn giống như trước đây. À giờ thêm mấy combo nữa. Giá vẫn rẻ và đầy đặn như trước, k bị hao hụt đi tí nào. Mỗi lần ăn ở đây đều rất yên tâm vì cảm thấy thịt và rau sống tươi, đc chế biến sạch sẽ. Nhiều ng chê kimchi của quán nhưng mình thì lại khá ưng. Thịt nướng lên cuốn với kim chi kèm xà lách, chấm nước sốt đặc biệt của quán. Ôi chao ngon vô cùng ạ.
- Nhân viên của quán giờ khá ưa nhìn, được cái các bạn còn nhanh nhẹn, nhiệt tình nữa. Cứ trực để đi thay khay nướng cho khách suốt thôi.
Kể ra mà chỗ này k xa thì chắc một tuần mình đi ăn đến mấy lần mất 😂😂Xem thêm
2+
100,000đ +
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -