K+Buffet
1 quán với phong cách y hệt như Dookki nên cũng muốn thay đổi chút xem sao. Đầu tiên là tìm hơi vất vả, nếu biết chỗ octopus king ngày xưa thì chính là nó đó, còn không thì mò tòa nhà M5 quán nằm bên hông đi vào ngõ 91 ấy. Không gian cũng rộng rãi lại có chỗ vui chơi cho trẻ nhỏ, mỗi tội trang trí hơi luộm thuộm chưa chỉn chu lắm.
Có 3 cấp độ buffet, đầu tiền là lẩu tok, tiếp theo lẩu+nướng và tất cả 2 loại trên. Vẫn là ăn giới hạn nhưng là 2 tiếng dài hơn bên kia nửa tiếng ngồi thở, ăn bỏ thừa phạt 40k. Quầy đồ ăn đặt ở trung tâm, cũng đầy đủ bánh gạo, ham, chả cá, rau, nấm,.. nhưng không có tok phô mai như mong đợi và tok khoai là trộn vào bột màu tím không có nhân. Đồ ăn kèm có gà chiên, tẩm sốt, khoai, phồng tôm, cơm nắm, salat. Mỳ mình không ngó tử tế vì không ăn, nước ngọt thả ga.
Chất lượng đồ ăn thua khá nhiều, đồ cảm thấy kém tươi nhất là rau, nước dùng pha cũng không đậm đà. Cơm nắm cứng đơ, khoai với gà ỉu 1 cách khó chịu luôn á, đang đói mà ăn cố được 1 miếng còn đâu bỏ, chấp nhận tiền phạt.
Nhân viên đông nhưng đứng túm tụm nói chuyện cười đùa, giá cao hơn bên kia, khả năng quay lại rất rất thấp. Từ đầu đến cuối được nghe nhạc BTS :) ai fan chắc sướng lắm hahaXem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -