Kem Baskin Robbins - Hàng Vôi
Hôm nay có chủ định đến để mua bánh kem vì đang có voucher hi hi. Quán ở mặt đường, khá dễ thấy.
Không gian quán hơi bé, có 1 tầng thôi với cả ở bên trong quán hơi tối một chút.
Trang trí cũng không có gì nổi bật lắm, vẫn chủ đạo 2 màu: trắng và hồng. Tạo cảm giác rất đáng yêu, dễ thương. Bàn ghế thì nhỏ nhỏ xinh xinh
Nhân viên phục vụ dễ thương, gần gũi và nhiệt tình với khách
Kem thì khỏi chê luôn vì quán hay quá nổi tiếng rồi. Già cả hơi đắt một chút nên thỉnh thoảng mới ghé ăn. 50k/viên. Bánh kem từ 150k trở lên. Mình rất thích trà vải, ngon dã man luôn ý, vị vừa phảiXem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -