Hình món ăn từ cộng đồng
Albums
-
Hàng này đã đóng cửa từ tuần trc'. H thay cái quán cafe j màu vàng vàng í, tên là Lêu Hêu ahh? Hay là cgi đó 😂😂😂Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
❤️ Quán mở ngay cạnh trường Cấp 3 của mình. Còn nhớ hồi mới khai trg cơ sở này khách xếp hàng chật kín cả vỉa hè phố PĐP cơ )) À cơ sở PĐP này là cơ sở bé nhất của he thống Koh Samui này đó :))) 😅 ❤️ Đến đây cả tỉ lần nhg nhớ nhất là đợt Tết vừa rồi, đến order kem dừa rồi xôi xoai các kiểu thì nvien bảo là xôi fai đợi vì bh mới làm, kem thì tẹo nữa ngta mới mang đến 😒 Thành ra 3 đứa đành fai order Xôi khô heo quay. Thực sự món này rất kén người ăn. Mình thấy xôi ăn ngọt, còn cái khô heo (thịt lợn khô xé mỏng??) thì là món mặn, ăn quản liên cha í. Vs lại có cả nước dừa (?) dưới lên trên cùng nữa? Chưa kể ăn khô heo bị cay mình hok ăn đc 😂😂😂 À cafe uống khá ổn 👍🏼Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Bị thụ hút bởi cái tên quán lạ lạ. Hay đi qua đường Phan Đình Phùng nên nhìn thấy quán nhiều lần nên cũng quyết định vào thử. Quán không có chỗ để xe nên phải dắt xuống 1 đoạn gửi xe mất 5k :'( Nhìn qua menu thì thấy quán có vẻ nổi bật về kem nên mình gọi thử kem dừa và trà thái. Kem dừa phải gọi là ngon ngon lắm. Ăn một miếng mà chỉ muốn xúc lên ăn tiếp. Dừa và kem rất thơm, ăn cứ quyện vào lưỡi. Gọi 1 quả thế này là no căng cả bụng rồi ToT Thêm cả nước uống nữa, trà thái thì mình thấy không nổi bật lắm, ấn tượng khó phai nhất vẫn là kem dừa ngon tuyệt :*Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Quán ở ngay đường Phan Đình Phùng, chỗ để xe rộng rãi, mình ngồi ngoài vỉa hè khá là thoáng. Nhân viên order hơi khó chịu. Cả hội đi gọi giống nhau hết 😂, kem xôi dừa gì đấy. Kem khá ok, ngọt vừa phải, thơm mùi dừa; còn xôi thì có bát bị cứng, có bát lại bị nát.Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Koh PĐP được cái thoáng mát, chỗ ngồi vỉa hè thì siêu rộng rãi, để xe cũng thoải mái. Đường PĐP 1 chiều nên phải vòng vèo mới ra được chỗ quán nằm gần đầu vườn hoa. Không gian bên trong khá chật chội, quầy order chiếm phần lớn nên khách cứ ngồi hết ra ngoài vỉa hè thôi. Menu đa dạng từ đồ uống đến các món ăn vặt nhẹ nhàng. Trà thái xanh kèm thạch uống cũng tạm không rõ vị cho lắm, sữa chua việt quất uống được. Nem rán làm hơi lâu, ăn vị ngấy mỡ, nên lót giấy ở dưới cho mỡ không bị ngấm ngược. Nhân viên thân thiện, giá cả hơi cao so với chất lượng.Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Đã từng ngồi Koh Samui Giảng Võ trước đấy nên khi ngồi ở PĐP có phần hơi thất vọng. Đồ ăn thì ko nói làm gì nhưng chỗ ngồi thì ít chủ yếu ngồi vỉa hè là chính, decor bình thường, nhà vệ sinh thì ko có :| mình vẫn thích Koh thôi nhưng có lẽ sẽ ko vào chi nhánh PĐP thêm 1 lần nào nữaXem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Quán không có chỗ để xe, phải đi gửi 1 đoạn và mất 10k gửi lận :( Đồ ăn bình thường, đồ uống cũng ổnXem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Quán nằm ngay mặt đường Phan Đình Phùng, biển to dễ tìm. Mình thích ngồi ngoài vì view đường phố đẹp, mát mẻ nữa. Thích nhất kem dừa ở đây. Bùi, ngậy ngậy, ốc quế giòn tan, ngon. Mỗi tội bé tý mà giá chát, 39k cho 1 xuất bé tý, chả bõ dính răng😂 trong khi kem dừa hàng than 60k được quả to đùng ăn no ứ ự luôn. Ăn kem thì mình thường gọi kèm cả xôi nữa, thêm 6k. Xôi dẻo, ăn khá hợp với kem. Nhưng xôi xoài thì chán,xoài còn bị chua mà sốt k ngậy, giá cũng đắt, 39k đĩa có tẹo. Trà thái xanh uống thơm mà k ngọt quá, 25k.Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Koh Samui h cũng mở nhiều chi nhánh quá ha? Ở đây không gian k rộng lắm nên hầu hết là ngồi ngoài vỉa hè thôi. Kem xôi ăn cũng bt thôi mà lại còn ít nữa chứ. Đc cái là nhân viên phục vụ nhanh nhẹn lại toàn trai xinh gái đẹp nữa.Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
-
Thực ra đi ăn lâu lẩu lầu lâu rùi hôm nay nhìn ảnh mới nhớ để rv. Thực ra rv muộn cũng vì đồ ở đây rất bt, k có j nổi bật để phải ấn tượng và quay lại. Hai đứa gọi kem dừa vs trà đá Thái vs crepe dâu. Tất cả đều bình thường, dừa khô phủ kem còn hơi khô xác. Giá cũng same same nhiều chỗ lại còn mất 5k gửi xe cách có 3 bước chân. Nói chung là 1 lần và mãi mãi k quay lại đâu.Xem thêm- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -
Thông tin & Bản đồ
Thể loại
Phù hợp với
Phục vụ các món
-
Có wifi
-
Có giao hàng
-
Có máy lạnh & điều hòa
-
Cho mua về
-
Trả bằng thẻ
-
Có chỗ đậu ôtô
-
Nên đặt trước
-
Có bàn ngoài trời
-
Có phòng riêng
-
Có chỗ chơi cho trẻ em
-
Có karaoke
-
Giữ xe máy miễn phí
-
Tip cho nhân viên
-
Có khu vực hút thuốc
-
Có thẻ thành viên
-
Có xuất hóa đơn đỏ
-
Có hỗ trợ hội thảo
-
Có lò sưởi
-
Có hỗ trợ người khuyết tật
-
Có chiếu bóng đá
-
Có nhạc sống