Thất vọng
Cũng hay ăn cơm chay ở đây, biết quán đông nên hôm nay có việc cố gắng đi sớm để ăn ( 10h30p) đi tới nơi hỏi chủ quán chủ quán với vẻ mặt rất coi thường khách hàng, kêu đang bận lắm k làm cơm đc. Mình có hỏi thế cháu đợi có đc k cô? Chủ quán trả lời “ tuỳ cháu ...” vẫn nén và cố hỏi “ cô ơi cháu đợi khoảng bảo nhiêu phút thì cô lấy đc cơm cho cháu? Vẫn câu trả lời “ không biết “ thề sẽ k bao giò quay lại nơi này, đi mua cơm mà như đi ăn xinXem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -