-
6.2Mì Cay Seoul - Phó Đức ChínhMỳ cay h mọc ra bao nhiêu quán rồi mà hôm rồi mới đi ăn thử. Căn bản ko ăn được cay nên chả dám ham hố. Được hôm cả phòng nổi hứng rủ nhau đi ăn, quán này cũng ngay gần công ty. Mặt tiền nhỏ, cũng ko dễ nhìn lắm, qua chỗ Nồi 1 vài nhà. Đến thì có bảo vệ dắt xe, bên trong cũng khá rộng, ngồi bệt đc 2 dãy 4 bàn dài. Menu thì trông khá sơ sài, muốn ăn mấy món mới nổi thì phải hỏi chủ quán. Tất cả gọi mỳ cay hải sản, chả ai dám căn cay nên toàn ăn cấp 1. Nhìn nước mỳ đỏ lừ mà ăn phát sợ, cay thật ý. Nhg mà thật bát mỳ lèo tèo quá, bán thế này thì rõ là lãi còn gì, ngoài 2 con tôm nhỏ, 2 3 miếng mực vs 2 viên chả nhỏ thì chả còn gì. Ăn thử cho biết thôi chứ mình ko khoái. Mà trà sữa ở đây nó cứ thế nào ý, toàn sữa đặc, cho bao nhiêu đá rồi vẫn ngọt vs lờ lợ, uống ghê hết cả miệng. ...Xem thêm