Mì cay hot hot !!!
Hôm mình đi là tối chủ nhật quán đông kinh khủng ạ :( mà đến lúc 6r nhé chứ chả phải giờ vàng gì :( công nhận món này vẫn sốt ghê.cảm nhận đầu tiên là quán bắt bỏ dép ở ngoài đi đất vào,nhưng mà nói thật đi đất sàn bẩn nhớt nhớt đi ghê chân cực kì :( các bạn nhân viên thì khá nhiệt tình năng nổ (y) . Cả nhà gần chục mạng đi ăn gọi mì hải sản hết :)) trải dài từ cấp 0.5 đến cấp 5 :)) mì ra cũng nhanh. Trông bát mì khá đầy đặn,tôm,mực,cá viên, rau cỏ vài nhúm đủ cả :)) e mình còn khen con tôm to phết :)) mì ra ngửi thôi là thấy cay ạ :( 0.5 còn đỡ chứ từ 1 là cay lắm,ăn ko cẩn thận ho sặc sụa )) cấp 4,5 húp tí nước thôi mà cay sộc lên mũi :( à với lại trà sữa toàn đá là đá nhé :)) chắc tại cốc to nhưng giá 17k một cốc toàn đá thế là hơi chát :v nói chug thỉnh thoảng lạnh trời qua ăn lại cũng đượcXem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -