-
7.4Ngon, Bổ, Rẻ, Nhân Viên Thân Thiện, nhưng không gian nhỏ, nóngTrưa nay mình với bạn đi ăn, quán nho nhỏ, xinh xinh thôi chứ không rộng, lại không có điều hoà, toàn dùng quạt mà trời 35-36 độ nên nóng quá! Bù lại được cái các bạn nhân viên+chị chủ đều thân thiện nhiệt tình, hỏi han khách các kiểu. Đồ ăn thì mình gọi một bò xào phomai, 1 đĩa cút quay, một nộm bò khô, 2 sữa chua. No căng không thở được mà tổng thiệt hại chỉ có 180k. Sữa chua nhà làm rất ngon, rất thật chỉ tội là cốc khá to mà ko có đá thêm, lúc ý đang khát nên hơi khô miệng, phải gọi thêm nước lọc (free nhé). Mà mình gọi 2 cốc chị chủ khuyến mãi tính tiền 1 cốc, yêu thế :)) Ăn bò xào phô mai khá lạ, lần đầu tiên mình ăn kiểu ý. Một nồi xào có tokboki, bò cuộn, sụn, sốt, cà rốt, rau cải thái nhỏ, phô mai rồi đun lên xèo xèo. Ăn cuốn cùng rau xà lách và lá gì của Hàn Quốc. Nói chung nó sẽ ra một hỗn hợp sệt sệt khi trộn lên. Mình thấy trời nóng làm vị ngon giảm đi bội phần vì vừa cay vừa nóng. Nên ăn vào mùa đông. Thịt cảm thấy ngon, sụn mềm dễ ăn. Thêm nữa là khu vệ sinh để nhiều đồ quá nên sẽ chỉ rửa tay được thôi. Hơi bất tiện. Trừ khoản không gian thì mọi thứ đều OK. Mà hình như chị chủ quán cũng đang tìm chỗ khác rồi :)) Sẽ quay lại :D ...Xem thêm