Ốc Phúng Phính - Trích Sài
Cái tên phúng phính nghe yêu nhở 😀 mình tập xe máy ở chỗ hồ tây, đi qua đi lại mấy vòng, kiểu k cưỡng đc ghé vào thử
<3 vị trí: trên mặt đ trích sài đối diện là hồ tây mát lộng, ngồi ở đây mùa hè quá thích luôn. View buổi chiều Hồ Tây đẹp dã man
<3 Không gian: trong nhà rộng rãi thoáng mát, có 1 số chỗ ngoài trời cho nh ai thích ngắm hồ
<3 nhân viên: siêu nhiệt tình, riêng món hàu nướng còn hỏi mình tái hay vừa, làm mình cứ nghĩ như mình đang ăn bít tết vậy đó )) a cũng tâm sự mỗi ng 1 khẩu vị, nếu hỏi thì món nào cũng muốn hỏi luôn á. Riêng món hàu này a muốn làm tái để nó ngọt nước. Thấy a cũng rất sành về món ăn. Thấy mình ăn nhiệt tình lại thoải mái nên a hỏi khẩu vị mình xem có ổn k
<3 món ăn: hải sản tươi, chế biến ổn
- riêng món ngao nướng hàu nướng con to dã man. Hàu nướng trứng cút ăn ngập mồm😅cảm giác đã lắm ý. Nghe a bảo món này nhìn vậy chớ phải làm công phu
- nước chấm ớt đà nẵng thơm ngon
- món ngao bình thường, ăn ổn nếu chấm với ớt, ai k ăn cay dc thì chắc k thích
<3 giá cả: mình thấy k đắt lắm, mình có up cả menu cùng. Nhìn chung xứng đang với chất lượng và vị trí như thế này.
Sẽ ủng hộ dài dài 😘Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -