Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Paris Baguette - Vincom Metropolis

-
- Cặp đôi, Nhóm hội, Giới văn phòng

- Chi nhánh

7.2
Vị trí
7.0
Không gian
6.8
Chất lượng
6.8
Phục vụ
6.2
Giá cả
6.8
6
Bình luận
Chưa mở cửa  09:00 - 22:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
100.000đ - 300.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 8.0
    Paris Baguette - Vincom Metropolis
    Mình đi Vinmart buổi sáng và tiện tạt vào Paris Baguette ngay đối diện siêu thị ngồi. Lúc đó tầm 10h rưỡi nhưng có vẻ như các bạn nhân viên vẫn chưa chuẩn bị bánh xong, giá kệ còn trống tương đối nhiều chỗ và chỉ có chủ yếu là các loại bánh đóng túi. Mình chọn một bánh bông lan kem tươi, bánh này có một phiên bản tiramisu nữa ăn ngon cực kỳ và lần này thì mình thử phiên bản còn lại. Bánh 45k nhưng to và ngon, cốt bánh bông mềm có rắc tí tẹo đường bột, phần kem tươi tơi xốp và không bị ngấy, nhân kem kiểu custard béo ngậy ở trong cùng. Tuy nhiên xét về tổng thể thì mình vẫn cứ là thích bông lan tiramisu hơn, chắc vì thơm hơn ấy. Mình có mua mang về mấy cái bánh tart (tart trứng 30k, tart tiramisu 32k và tart phô mai 32k), bánh ngàn lớp việt quất, bánh ngàn lớp hạnh nhân với chocolate croissant. Trong các loại bánh tart thì tart phô mai với tart trứng đều ngon, nhưng tart tiramisu có vỏ bánh làm bằng cà phê và bột phủ bên trên cũng bột cà phê - đắng! Kiểu bị phá vị ấy dù kem bên trong vẫn khá giống hai loại tart kia. Vị đắng phủ đầy mồm làm mình bừng tỉnh khỏi vị bơ sữa luôn :))) cùng là tiramisu nhưng bông lan thì ngon còn thì chắc mình không hợp loại này. Bánh ngàn lớp việt quất ăn không như kỳ vọng vì thực ra mình vốn không thích sự kết hợp của hoa quả với bánh ngọt bánh mì rồi, bánh này 30k thì phải mà cũng to lắm. Bánh ngàn lớp hạnh nhân hình như cũng 30k hay 32k gì đó thì dễ ăn, tại mình thích hạnh nhân. Bánh chocolate croissant 29k thì bình thường, giống y pain au chocolat ở Pháp vậy đó, nhân chocolate với vỏ ngàn lớp thôi. Nhân viên thì cũng nhanh nhẹn. Nói chung không riêng gì Paris Baguette mà các hãng bánh khác cũng vậy, mình thấy mỗi hãng chỉ có một vài loại bánh ăn hợp miệng mình thôi, đỏ thì vớ trúng mà đen thì vớ trật. Chứ hiếm có hàng nào mà tất cả các loại bánh mình ăn đều thấy ngon lắm, khẩu vị mỗi người mà. Paris Baguette có mấy loại trà cũng ngon, nhưng một điều phải nói nữa là các bạn này dùng nhiều đồ nhựa quá, không ưng ý khoản này ạ. ...Xem thêm
6 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
4 Khá tốt
1 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.2
Giá cả
6.2
Chất lượng
6.8
Phục vụ
6.8
Không gian
7.0
6.8 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập