-
6.6Món ăn ở đây thật tuyệtPhở xào giòn với bò ngon nhất Hà Nội này luôn, mình nghĩ thế. Ngày trước, khi còn làm việc ở khu Bờ Hồ, những lần tan ca về muộn hoặc trực đêm, mình đều ra quán này ăn. Ăn nhiều mà không thấy chán ý. Thấy cô chủ tự nhận món đặc sắc nhất của quán cô ý là phở xào giòn. Hồi ấy một đĩa phở xào giá 50k nhưng rất đầy đặn. Thịt bò mềm, không bị dai. Nước chấm cũng ngon. Lúc mình hay ăn thì quán mở từ tầm 6h chiều đến 11h đêm. Đến lúc mới mở hàng hoặc sau khoảng 8h30 sẽ được ăn ngay. Khung giờ tầm 7h sẽ đợi lâu vì đông khách. Nhớ mãi một ấn tượng hơi xấu về cách phục vụ: có lần bận việc không ra ăn được, mình gọi điện nhờ chuyển đến, tất nhiên sẽ trả tiền ship. Khi gọi cho cô chủ, mình nghe loáng thoáng con gái cô ấy nói: một suất thì tới mà lấy (mình không tới được thì mới nhờ ship. Thái độ phục vụ như vậy là không được rồi.) Mình hẹn chuyển tới nhà thờ lớn, cách chỗ cô ấy tầm 1km thôi, cô chủ là dân sinh sống ở Hàng Thiếc mà không biết nhà thờ lớn ở đâu thì lạ thật. ...Xem thêm
