Pizza Ông Tây - Lê Văn Lương
Vị trí: Quán nằm ngay gần ngã rẽ giữa Lê Văn Lương và Nguyễn Thị Định.
Không gian: Quán chỉ có 1 tầng, không gian khá bé, chỉ có vài bàn, bên ngoài có tủ kính bày bánh ngọt nhưng mình thấy khá ít.
Đồ ăn: Mình gọi 1 pizza ông Tây và 1 pizza bò, đến lúc đem ra thì cũng không phân biệt được 2 loại vì nhân lèo tèo quá. Đế bánh khô cứng nhai muốn trẹo cả răng, mà phần lớn cái bánh là đế rồi. Chưa bao h ăn pizza ở đâu chán như chỗ này. 2 cái pizza bé tý mà bọn mình trầy trật mãi mới ăn xong. Sợ luôn.
Giá cả: giá ở đây rẻ, pizza bé 50k, to 90k. Nhưng bằng đấy tiền mình chấp nhận bỏ thêm để ăn pizza chỗ khác còn hơn.
Nhân viên: Chán luôn, khách vào cũng kệ, mình phải ra tận quầy order hỏi. Và đứng dưới tầng 1 phục vụ mà vẫn quát rõ to lên tầng trên để bảo tầng trên làm nhanh cho đơn ship. Mình ngồi ngay gần đấy mà nghe chị ấy quát giật mình tý sặc. Mà từ lúc order đến lúc tính tiền mặt lạnh tanh, không hề chào hỏi khách như những chỗ khác.
Coi như một lần mất tiền nguXem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -