Quán Trần Hà Nội - Bánh Tráng Trảng Bàng
Bữa nọ coi trên Foody thấy quán có vẻ ngon và hay nên đã rủ bạn đi ăn cùng. Đến quán lúc trưa nên siêu, siêu đông luôn í. Các anh chị vp đến đây là chính. Quán cũng to, rộng, mỗi tội ồn ào vì đông khách quá.
Về đồ ăn mình chọn nem cuốn thịt lợn tên hoa gì đó, cá kèo nướng, củ quả chấm kho quẹt, canh thịt chua ăn kèm cơm.
- bánh tráng cuốn dùng bánh tráng Tây Ninh nên ăn dai dai, cuốn rất thích. Quán cho ăn kèm 1 đĩa củ quả bé xíu xiu và 1 đĩa rau siêu bự. Má ơi m ăn 1 hồi xong phát hiện trong rau xà lách có con gì đó, mà lời quản lí bảo là con muỗi ;-; Mà con muỗi đâu có trông như thế đâu hichic. Thế là từ đó m ăn cứ phải dè chừng í. Nước mắm nêm hơi nhạt và ít, m phải xin thêm mỗi ng 1 bát nữa.
- Củ qua chấm kho quẹt: Kho quẹt ở quán rất ngon, để trong bát chấm mắm bé xíu xiu nên mấy lúc ăn hơi khó. Củ quả thì có bí đỏ bị luôvj hơi chín quá nên lúc chấm kho quẹt bị rụng 1 nửa thân.
- Cá kèo nướng: Nhân viẻn bảo lat cay mà m thấy ko hề cay tí nào, cá lại lắm xương, đoạn về sau siêu đắng nên m chỉ ăn 1 con rồi bỏ dở >_<
- Canh chua thịt: mình thì rất thích canh này vì chua chua thanh thanh, thi thoảng húp thìa canh cho đỡ ngấy. Cơ mà thịt trong canh thì ăn kì kì shao á ;-;
Nhân viên thì có người này người kia, anh quản lí hơi buổn cười lúc m cho anh coi rau sống có dính con kia ảnh bảo để ảnh đổi đĩa cho mà ăn hết rồi vẫn ko thấy quay lại )) Nv có mấy người chuyên quên đồ m gọi, như ớt, mắm nêm và đôi đũa mới.
Chốt lại ăn 1 lần cho biết, lần sau m ko quay lại hê.Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -