Lần đầu tiên mình uống cốc royaltea có kem cheese ntn :))) thích húp lớp kem cheese đầu nên bóc ra thì thấy kem cheese từng mảng “ăn” đúng kiểu phomai con bò cười đông lạnh . Gọi là ăn vì k thể uống nổi lớp kem, kem đông k hề đặc sánh như các chỗ royaltea khác. Trân châu đen thì thôi :))) nát toét kinh khủng luôn. Trà pha thì siêu ngọt. Hôm trước mình có gọi cốc sữa tươi trân châu đường đen thì ngọt y chang, tc đúng kiểu luộc chưa chín nhão bên ngoài, bên trong cứng, ngọt sắc. Hí hửng vì gần nhà có royal tea đỡ phải đi xa nhưng h mình nghĩ có lẽ đc đồ ngon thì đi cả quãng đồng cũng k thành vấn đề r.