-
8.6Thạch 2KMình ăn thạch ở đây lần đầu là khi học lớp 5, tức là cách đây 10 năm, giá lúc đó là 500d/cốc thạch. Lên Cấp 2 thì giá cũng tăng lên thanh 1k. Lên Cấp 3 thì giá là 1k5, giờ học Đại học giá thành 2k. Chất lượng vì vẫn ngon như ngày xưa. Thạch ăn mát, ngọt, không bị lợ. Bác chủ bán cả ô mai, và giờ bán cả siro với giá 7k một cốc. Quán rất đông học sinh ăn, dù giờ đã bớt khách hơn trước vì có nhiều hàng ăn vặt mở ngay trước cổng trường, nhưng khách đã ăn thì đều quay lại. Bác chủ rất thân thiện. Cả thạch và Siro đều có 7 vị. Kinh nghiệm khi ăn món này là ăn vị cacao trước các vị hoa quả, vì cacao nhạt hơn, nếu ăn sau thì thấy nhạt như nước ốc mất. ...Xem thêm