-
9.2Bạc Xỉu – ĐỒ UỐNG CHO NGƯỜI NẶNG TÌNHVỚI ĐỨA Ế NHƯ TỚ THÌ BẠC XỈU NHƯ ĐỒ UỐNG CHO NGƯỜI Ế THÌ ĐÚNG HƠN. Chẳng là tớ vốn là đứa nghiện café, nghiện đến mức uống đến đen người là có thật. Nên tớ quyết định cai, nhưng thói đời, để thay đổi 1 thói quen thì mình sẽ phải đâm đầu vào 1 thói quen khác. Tớ tự huyễn hoặc tâm can, ruột gan, não bộ tớ bằng cách là tớ không phải cai café, tớ chỉ đang uống 1 loại có mùi café còn lại là sữa thôi. Tên bình thường là café sữa, sữa nhiều hơn thì là sữa café, tên khoa học là bạc xỉu (nôm na là vậy). Và tớ lại nghiện. Tớ tìm được cái quán mà tớ ưng ý cái vị bạc xỉu đó đến câm nín luôn, thơm thơm, bùi bụi lại ngậy ngậy của nước cốt dừa. May mà quán cũng bán qua app rồi (Grab, now, foody đủ cả) nên nắng nôi không phải đi chứ không tớ không biết làm thế nào vượt qua được cơn vã café luôn. Giá bình thường cũng hợp lý so với vị trí và địa điểm (42k), nhưng được tặng thêm mấy cái mã giảm giá (có mã Quanmoi được giảm 50% lận) nên tiết kiệm được kha khá. ...Xem thêm