-
7.61 ngày Đổi gió tìm đc quán này cũng thấy hay hay 😉Được ngày đẹp trời mình lang thang tìm quán ăn trưa tại Trương Hán Siêu thì phát hiện ra Tiệm ăn tem phiếu này. Từ ngoài nhìn vào đã tò mò, ngó sâu thêm 1 chút thì thấy chậy kín dân công sở (mà đặc biệt là chị em phụ nữ) ngồi kín các bàn nên mình tạt vào đây ngay! Hóa ra thế mà hay 😆 Mình tưởng tưởng là phải chờ xếp hàng mua tem phiếu vất vả như ngày xưa ý, 😤 cơ mà bạn bán vé phủ đầu lun là khách cứ vào chọn món rồi tính tiền sau 😮. 👛 không gian: chia làm 2 gian nhà ngoài sáng và đẹp hơn , mình ngồi gàn cửa sổ lại đúng nơi đặt wifi nên lướt mạng ầm ầm 😆 👛 món ăn: - phở chiên phồng 55k: phải khẳng định là phở rất phồng!!! Phồng rất to lun ý. Ngoài rau cải thì phở chiên phồng ở đây còn xào thêm với cà rốt. Vị nhạt lạ: mình khá thik kiểu này 😶 - cơm suất: 30k thịt gà, khoai tây và đậu thì ngon, các món thịt lợn ăn rất tầm thường. - cá kho: có vẻ k ngon lắm (theo nhận xét của bạn mình 😠) - bàn nào cũng auto có 1 mình trà loãng và chồng xếp cốc để sẵn khá tiện lợi. Ngày nay mình càng thấy có nhiều quán ăn free nước như vậy. * so happy 😤* ...Xem thêm