Được ngày Hà Nội mát trời đi xả láng một buổi uống nước cùng cô bạn tại LeeTee 157 Xã Đàn ❤️.
Ấn tượng đầu với mình là quán có logo rất to và nằm ngay mặt đường nên tìm khá dễ.
Quán có hai tầng, sạch sẽ nhưng diện tích hơi hẹp.
Nhân viên rất thân thiện và nhiệt tình với khách. 🥰 Đây là điểm mà mình thích nhất khi vào quán.
Hôm ý 2 đứa mình gọi 1 Trà sữa Ô Long Cháy , 1 Socola Kem Cheese và 1 bánh tiramisu.
Đầu tiên cũng khá hoài nghi khi mà gọi TS Ô Long Cháy vì nghĩ có cái gì họ nướng lên 😂 nhưng khi uống thì cx giống như Ô Long bt thôi các bạn ạ.
Socola Kem Cheese ở đây theo khẩu vị của mình thì mình thấy ngon (vì mình thích uống đắng chút nên đã gọi 50% đường 50% đá),kem cheese ở đây rất bông, mướt, dày (ở dưới mình có video về kem cheese) mà k bị tan vào nước nhanh như ở chỗ khác.
Tiramisu của quán không bị khô mà thơm thơm ngậy ngậy không quá ngọt. Ncl mình thấy ổn vì bánh k bị tanh mùi trứng.
Sẽ có lần quay lại ❤️❤️❤️Xem thêm
6+
50,000đ +
Chắc chắn
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -