Ấn tượng ban đầu của mình là địa điểm dễ tìm, để xe thoải mái kể cả oto. Mới vào xem menu thấy nhiều loại quá chưa biết chọn gì thì được em nhân viên tư vấn cho uống trà sữa tươi, có thêm toping gì đó ko nhớ nhưng khá là thơm như thạch quy linh. Vị trà uống được, mình vẫn muốn thử thêm mấy loại tên lạ lạ như trà sữa mẹ (thấy em nv giải thích là trà sữa mật ong), trà sữa trái cây, trà sữa bạc hà chocolate... Ở đây được cái có rất nhiều loại toping như trân châu đen, trắng, sợi, thạch nhiều vị đa dạng, có cả hạt nổ mà mình thích :))))) Điểm cộng là nhân viên lễ phép, tư vấn nhiệt tình mỗi tội lần thứ 2 mình mua vào ca tối thì nv mải điện thoại và pha hơi lâu. Nói tóm lại là cũng khá vừa ý, thoải mái hơn mua ở Gongcha or Dingtea.