-
7.4Trà Tiên Hưởng - Ô Quan ChưởngHôm nay định qua Xã Đàn thử trà sữa cốc hồng mới khai trương cơ mà đông quá ngại chen chúc nên lại mò về 😂 Nhớ ra ở Ô Quan Chưởng có cơ sở Trà Tiên Hưởng trông to đẹp rộng rãi nên ghé qua thử luôn, và không hề hối hận tí nào ạ. 📍Vị trí khá đẹp, chỗ này đường phố không bị đông đúc quá, có vỉa hè để xe rộng rãi mà còn có cả bảo vệ dắt xe giúp khách nữa. Hình như có 3 tầng đấy ạ, mà lúc mình đến dưới tầng 1 còn chỗ nên tiện ngồi luôn. Toàn bộ tầng 1 đều là kính nhìn ra ngoài nên tuy không rộng lắm nhưng cảm giác rất thoải mái. Không gian yên tĩnh rất thích 📍Rất muốn thử một loại nào đó lạ lạ mà menu thì trông ngút ngàn phát hoảng luôn 😂 Ban đầu gọi trà hoa lạc thần kem mặn nghe tên rõ kêu, xong do hết hoa lạc thần nhân viên tư vấn là dùng alishan, chưa biết gọi gì nên đành dùng thử. Trà alishan kem mặn size M thêm trân châu mini là 45k. Alishan thì nhiều nơi có rồi và thú thật là vị nó cũng giống nhau nên xin phép không nhận xét về trà nữa, điểm cộng là tuy không giảm đường nhưng không bị ngọt quá, Xoài uống nhạt mà với thích uống trà phải hơi có vị đăng đắng chát chát nữa nên có lẽ lần sau sẽ giảm thêm một chút, không khuyến cáo mọi người giảm đâu ạ. Nhân vật trung tâm của cái cốc này đích thực là lớp kem mặn sòi 🙈 Kem siêu đặc luôn, vị mặn rõ ràng nhưng không phải mặn kiểu muối của chachago đâu 😂 Cái kem này giống lớp sủi bọt của Bobapop í mà Xoài thích sủi bọt nên cũng ưng em này ))) bỏ nắp ra uống trực tiếp thích hơn nhiều ạ, yên tâm là nhiều kem nên uống đến cuối vẫn còn nha. À trân châu mini cũng dai đó cơ mà vì nó nhỏ nên nhai vẫn có cảm giác mềm quá :) nhưng mà 7k topping thì có hơi đắt xíu 📍Nhân viên thân thiện nhiệt tình 👍 ...Xem thêm