-
6.8CHUM KapheĐỒ UỐNG SIÊU NGỌT Nếu không phải vì bạn cứ rủ rê đến đây có piano để đánh thì chắc mình sẽ không bao giờ có ý định vào thử. Quán nằm ở vị trí khá khuất và yên tĩnh nhưng không khó tìm. Ấn tượng đầu của mình không được tốt lắm vì ngay khi đến mà đứng ở cửa ra vào có thể ngửi thấy mùi hôi của chó mèo rất rõ. Còn về menu thì khá đa dạng, vì nhiều thứ quá nên cái gì cũng muốn thử hếtt huhu. Mình gọi Matcha cookies, Caramel freeze, caramel jelly và chocomint. Mình thấy mấy đồ uống đấy kiểu khá kinh điển rồi ý nên kiểu nghĩ như nào cũng sẽ ngon. Nhưng thực sự là không như mình mong đợi.. Đồ uống nào cũng ngọt vô cùnggg. Uống caramel freeze cảm tưởng như sữa socola và đổ thêm 1 tấn đường vào ý. Mình không biết thế nào nhưng đối với khẩu vị của mình và nhóm đi cùng mình thì như vậy là quá ngọt. Được cái giá cả khá phải chăng. Nói chung mình nghĩ đến một lần cho biết chứ không có ý định quay lại. ...Xem thêm
![](/__get/trace/RestaurantViewer.gif?id=970317)