Mình đã từng gọi ship về ở cơ sở Trung Kính, nay đến ăn trực tiếp ở cơ sở Ngọc Khánh. Buổi trưa thì ở đây khá là đông, nhiều dân văn phòng và nhóm bạn đến ăn chật kín cả quán. Không gian quán nhỏ, tầng 1 có chỗ ngồi quanh quầy chế biến luôn còn tầng 2 là các bàn 2-4 người kê san sát nhau. Phong cách trông cũng giống mấy quán Nhật phết ạ.
Mình và chị gái gọi 1 cơm gà nướng 48k và 1 bò nướng không cơm 58k. Thịt ở đây tẩm ướp khá đâm, mình không thích vị thịt bò lắm vì cứ có mùi khét khét còn thịt gà thì rất thích, thơm mềm và đậm vị vừa phải. Mình gọi thêm salad ngô ăn cũng được.
Nhân viên cũng tùy bạn, có bạn nhanh nhẹn nhưng cũng có bạn lóng ngóng. Ngồi cạnh bọn mình có 1 chị gái đi một mình, bị miss order liên tục nên ra về trong bực bội, mà quán cũng chẳng níu kéo hay xin lỗi gì cả. Hơi bất ngờ và mình cũng chưa chắc sẽ quay lại đây ăn, gọi ship về còn được.Xem thêm