Vịt 29 - Thái Hà
Ăn cũng lâu lâu rồi, ảnh trong album trôi mất nên quên :”> Bữa ăn của hội 3 cô gái
- Vị trí: ngay đầu Thái Hà, đi Chùa Bộc lên thì ở bên tay phải nha :3
- Giá cả: thấy cũng ổn, so với mặt bằng chung không có gì phải đề cập tới
- Chất lượng: ở đây có vịt nè, có nộm vịt và canh vịt nữa. Mình thì không khoái món vịt lắm nên thấy ăn cũng được, không hợp lắm với món canh thôi :3 mà có để ăn với bún cũng ấm lòng :3 à có món chân vịt ăn không hợp nên ăn không hết nữa. phí của :<
- Dịch vụ: không quá thân thiện nhưng cũng không bố láo, có thể nói là lịch sự
- Không gian: chiều rộng hơi hẹp nhưng được cái chiều sâu đỡ hơn xíu, sạch sẽ mà thấy hơi bí
> Tạm kết: chừng nào tụi bạn thèm chắc lại ghé :3Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -