-
6.2Căn Tin Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng Hòa AnGặp lại những tấm hình này mà cầm lòng không đặng, phần vì nhớ nơi chốn cực khổ mà vui này, phần vì tội nghiệp sấp nhỏ. Cứ mỗi lần tới giờ ăn là phải chầu chực để giành được phần cơm có đồ ăn ngon, 11h là giờ ăn thì 10h30 ra ngồi chờ để chen dô cho sớm. Bữa nào mà học ra trễ là xác định ăn cơm với "thịt kho lựu đạn". Không biết sao mà cái trứng vịt nó cứng mà lại đen như lựu đạn, túm lại là thịt kho lựu đạn là món ăn không bao giờ thiếu vắng, xuống trễ thì gắng chịu khó gặm lựu đạn vậy. Có dở thì cũng có ngon đó, mà mấy món ngon thường xuống thiệt sớm mới có: thịt chiên nè, tép chiên bột, cá sốt cà, gà kho sả,.... lâu thiệt là lâu mới bonus được mấy món hải sản như mực. Căn tin ở đây như một siêu thị mini dị đó, cái gì cũng có bán hết, chẳng qua giá hơi mắc hơn thôi, các loại hình cờ bạc cũng có bán nốt,... ai nói đi buồn chứ tui thấy dui ghê lắm, chẳng qua là nóng sấp mặt với muỗi chích thôi, lâu lâu có mấy con kiến ba khoang thôi chứ hông có gì ghê lắm. Thảm họa đồ ăn nhất chính là đồ ăn sáng, xuống dưới 20 ngày là hết 17 ngày ăn cơm chiên dương châu rồi (mấy ngày còn lại là chủ nhật có tiếp tế), không phải cơm chiên dương châu ngon đâu mà đỡ hơn mấy món khác thôi, nui bánh lọt thì nguội ngắc, bánh mì thì y như gặm củi, cứng ngắc hà, bún xào thì ôi thôi nước mắm chua lè... Ăn sáng 10k, trưa chiều mỗi buổi 15k, nước uống đa phần đồng giá 10k... bánh kẹo các loại không thiếu thưa gì. Wifi cũng có bán nốt, ngày thì 5k tháng thì 60k. Bởi dị xuống dưới không sợ thiếu thứ gì quan trọng là có tiền mua hay không thôi. ...Xem thêm
![](/__get/trace/RestaurantViewer.gif?id=1667354)