-
5.6Lần đầu cũng là lần cuốiĐi làm về đói bụng mà ghiền ăn bún đậu mắm tôm, tính chạy qua Nguyễn Hồng Đào ăn, chạy trong hẻm Nguyễn Thái Bình thấy quán quảng cáo bắt mắt nào là bún đậu gốc Hà Nội, ăn là nhớ, bao ngon... và có nhiều món khác nữa. Mình gọi ngay 1 phần bún đậu mắm tôm thịt luộc như trong hình, do có ăn vài chỗ khác nên đánh giá chất lượng cũng như những chỗ khác, mắm tôm đặc ngon, rau kèm theo ít và chỉ có 1 loại mà rau có nhiều lá héo úa lốm đốm và dưa leo, thấy ít quá mình gọi cho thêm rau và cái dĩa rau nó cũng y chang rau kèm theo. Lúc tính tiền mới hết hồn: bún đậu thịt luộc 39k, trà đá 2k, cái dĩa rau hơi tàn úa 5k. Không tiếc 5k mà tiếc cho bữa ăn không như ý vì giá cũng không mềm, cộng với mình rất thích ăn rau, mình ăn ở quán khác toàn free như ở chỗ Nguyễn Hồng Đào giá mềm hơn, rau nhiều hơn mà cho thoải mái! Quán phục vụ cũng bình thường, không gian thoáng và sạch nhưng mình sẽ không đến đây nữa! ...Xem thêm
