-
1.0Answer Tea - Hồng Bànggặp ma nge đồn quán cũng lâu nên mình ghé uống thử , trà sữa dở tệ , chỉ được món yougrut là thấy ok . Hôm đó mình ghé quán vào sáng để học bài làm bài , thường thì sáng trên lầu chưa mở , vì muốn kh gian yên tĩnh 1 xíu nên mình đã nói với nhân viên cho mình lên lầu , kh biết xui hay gì thì hôm đó quán chỉ có 1m mình , vừa bước lên cầu thang đã lạnh sống lưng , nhưng mình cũng kệ nên gạt chuyện đó đi qua 1 bên , mình nghĩ chắc do mình street việc học quá 😅 đâm ra suy nghĩ nhiều . Thế là mình cầm ly nước vô phòng ngồi và bắt đầu việc học , lúc sau thì mình nge tiếng nch đâu đó , mình tưởng là khách ở dưới nch to tiếng , nhưng 1 lúc sau thì rõ ràng mình nge thấy c ...Xem thêm