-
1.0Đi ăn trả tiền chứ k đi xinLần đầu tiên đi ăn trả tiền mà bị đối xử như vậy đấy. -Vào quán gọi 1 tô hủ tíu khô thập cẩm KHÔNG TIÊU (mẹ phục vụ bưng ra hủ tíu nước Đầy Tiêu), 1 tô hủ tíu khô hải sản gạch tôm ( mẻ bưng bánh canh ). Mình nói thì nhận được 1 ánh mắt rất chi thân thiện.( p/s: mắt đã tật 1 bên liếc nhìu coi chừng tật lun bên còn lại nha mẹ). - Nước lèo nguội, hủ tíu trụng chưa chín. P/s thêm cái nữa: mẹ phục vụ khi order cho khách nhớ tập trung nha, với lại nhớ làm sạch lỗ tai nữa nha, à mà mang thấp thôi mang cả tất như vậy có ngày té lòi háng á mẹ. ...Xem thêm
