-
5.0Bánh Cuốn Nóng 34Mình là shipper, nay mình có đơn đi lấy hàng ở quán này. Đến nơi thì mấy cô trong quán bảo hết món rồi, kêu mình liên hệ khách, mình mới điện thoại cho khách rồi đưa máy cho bên quán với khách nói chuyện (quán bảo còn bánh ướt khách đổi món không vì khách đặt bánh cuốn). Rồi khách k chịu đổi nên mình hủy đơn chọn mục Quán hết món. Rồi chừng 10p sau mình đang chạy xe thì nhận được 1 cuộc gọi với thái độ vô cùng vô văn hóa, đầu dây bên kia sang sảng chất vấn mình "ai cho hủy đơn? Quán còn món hết hồi nào mà hủy đơn?" Trong khi chính người ở quán bảo hết & khách có thể làm chứng vì khách có nói điện thoại với bên quán. Rồi sau đó còn đòi báo cáo mình lên tổng đài vì lý do mình hủy đơn sai lý do ? Ngang ngược đến thế là cùng. Thử hỏi mình chạy ship, nhận được đơn phải chạy từ xa tới, tự nhiên mình tốn thời gian tốn công sức tốn xăng đến quán tốn tiền điện thoại rồi mình tự nhiên hủy đơn để làm gì? Vừa không có thu nhập vừa bị giảm tỉ lệ nhận đơn (mất thưởng) thì mình hủy đơn để được cái gì? Mình nghĩ buôn bán ở cái đất Sài Gòn này thì ngoài việc vui vẻ, chiều khách, quán cũng nên có thái độ đúng đắn với shipper vì họ cũng là những người mang đến thu nhập cho quán, nhất là trong thời buổi dịch bệnh như vầy. Đây là số điện thoại của người xưng là chủ quán 0901271531 và có thái độ vô văn hóa với mình. ...Xem thêm