Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Bánh Mì Chảo Hẻm 233

Bánh Mì Chảo Hẻm 233

-
- Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng
5.0
Giá cả
5.0
Phục vụ
5.0
Không gian
4.9
Vị trí
4.9
Chất lượng
4.9
7
Bình luận
Đang mở cửa  06:00 - 12:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
20.000đ - 40.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Nhut Tran
    Nhut Tran
    đã bình luận bằng iPhone 11/08/2019 11:11:42,
    1.0
    Phục vụ quá tệ
    Phục vụ quá lâu, vào trước nhưng chỉ ưu tiên bán mang về, thái độ hầm hầm khi mình nhắc nhở, 40k cho 1 dĩa nui xào bò, đồ ăn k có gì xuất sắc nhưng giá và phục vụ vậy thì quá tệ. Mình có uống kèm 2 ly đậu này lúc tính tiền nói mình 80k mình tưởng tất cả 80 ngồi đợi cả buổi lại hỏi mới nói luôn nước 100k. Wtf Đã đói bụng đợi lâu còn phục vụ như shit đồ ăn lại mắc mà cũng bt. Mọi người nên tránh xa chỗ này ra ...Xem thêm
  • 5.0
    Sẽ quay lại
    Vị trí dễ tìm, đồ ăn ra nhanh, mùi vị nêm nếm ngon, vừa miệng. Tổng chi phí cho 1 chảo bít tết xíu mại + dĩa lagu bò là 85k (bánh mì thêm 5k) 90k ...Xem thêm
  • David Liang
    David Liang
    đã bình luận bằng Android 14/05/2018 19:59:06,
    5.0
    Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
    Hwa mình và bạn muốn ăn thử bánh mì chảo gì đó trên mạng nên tìm đến để ăn. Mình đến quán khoảng 4h30 mình kêu 2 chảo, khoảng 10' có một anh trai đem món cho mình, mình thấy ko có xúc xích như hình anh đó nói vậy hả để em chiên thêm, sau khi ăn xong tính tiền thì thêm 10k mình lại hỏi, ủa anh ko phải món gồm luôn sao anh ấy cười nói à chắc hình nó vậy thôi, nói chung là bực mình cũng trả tiền thôi thật ko biết nói gì thêm ...Xem thêm
  • 1.0
    Cực kỳ thất vọng
    Mình ko biết đồ ăn ở đây ngon như thế nào, nhưng phục vụ quá tệ. Mình với bạn do thèm ăn bánh mì chảo nên đã search foody thì thấy quán có review ổn nên mới quyết định ghé ăn thử. Khi mình đến quán có tầm 5 bàn khách, mình biết đây là quán bình dân nên đã đi lại ngay chỗ 2 cô bán để gọi món. 2 cô cũng đã ừ xác nhận, cười nói vui vẻ. Mình với bạn mình ngồi chờ hpnw 30', nhưng điều đáng nói ở đây ko phải là thời gian chờ đợi vì tụi mình hiểu quán đông, làm lâu là chuyện đương nhiên. Sau khi mình order tầm 20' thì có 1 anh đến ăn 1 mình, ảnh ko gọi món ngay mà chờ cho có người đến mới gọi. Thế nhưng ảnh vừa order chưa đầy 5' là đã có đồ ăn. Mình tức quá quay sang hỏi cô đồ ăn của mình đâu thì cô nói có liền có liền rồi lại chạy đi mất. Sau đó cổ vòng lại hỏi mình đã gọi món gì, lúc đó mình vẫn trả lời đàng hoàng. Thế nhưng sau khi ngồi chờ thêm 5' thì mình thấy cô đã làm xong đồ ăn cho bạn mua mang về, mà bạn đó chỉ vừa đến. Tới lúc này mình bực quá nên đã bỏ về ko cần ăn nữa. Mình gọi 2 phần bánh mì thập cẩm, anh kia gọi bánh mì bò ốp la, bạn mua mang về gọi bánh mì và nui, vậy phần ăn mình có gì để phải chờ đợi 30' trong khi người khác 5' là có món? ...Xem thêm
  • 7.6
    Chất Sài Gòn
    Quán nằm đầu một con hẻm xinh xinh, cạnh bên là một tiệm bánh cửa kính gạch đỏ xinh xinh, có quán nước cóc cũng xinh nốt. Sáng ngồi ăn ở đây, mấy cửa hàng xung quanh mở nhạc sung lắm, ai tâm trạng đang vui chắc quẩy đã luôn :)) Phần ốp la bò trong hình 36k có trứng lòng đào, bò xào hành tây, pate với bơ, đã bao gồm bánh mì, dưa leo và cà chua. Chất lượng lắm nhé, bò nhiều không bị dai, hành xào chín, bưng ra thơm nức. Có điều hơi dầu mỡ và không đậm đà lắm, nhưng có thể thêm muối tiêu nước tương vào cho hợp khẩu vị. Mấy cô bán cũng tươi cười thân thiện lắm. Tóm lại, buổi sáng cho mình một chảo này, một ly cà phê sữa đá, cho mình ngồi ở hẻm này, cạnh khung cửa sổ và trên cái ghế đẩu nhựa thân thuộc này, thì mình là đứa hạnh phúc nhất SG! ...Xem thêm
  • Khang Lê
    Khang Lê
    đã bình luận bằng iPhone 04/04/2017 01:06:20,
    7.0
    Quán hẻm ăn tạm được
    Quán nằm ngay đầu hẻm 233, kế bên Tour le jour bakery. Một phần gồm bánh mì ăn lưng lửng không no, mình kêu 1 phần thập cẩm và 1 phần lagu bò. Lagu bò: bò rục, nát và vị không ngon. Thập cẩm: chủ yếu là chả lụa, chả quế, trứng opla, pate, thịt bò xào hành tây. Cô chủ thân thiện. Nói chung ăn tạm chứ không ngon và đặc sắc. Tổng cộng 80k ...Xem thêm
  • Bảo Bối
    Bảo Bối
    đã bình luận bằng iPad 27/08/2016 09:47:48,
    8.0
    Bánh Mì Chảo Hẻm 233 Hậu Giang Quận 6
    Phát hiện quán này đã lâu nhưng đến hôm nay mớ có dịp review. Quán nằm ngay trên đường Hậu Giang, hẻm 233 (kế bên tiệm mỹ phẩm Vichy). Ở đây bán từ 6h sáng đến khoảng 12h trưa. Bánh mì chảo ở đây ngon cực: có bò, xíu mại, ốp la, phô mai, xúc xích (tuỳ bạn gọi chứ không phải 1 phần có hết tất cả nha)... được đựng trong cái chảo mini nhìn yêu lắm 😄😄😄. Giá khoảng 32k/phần, đầy đủ bánh mì, và đĩa dưa leo, cà chua ăn kèm (dưa leo và cà ở đây rất tươi nhé, ai có nhu cầu, gọi thì cô mới cắt chứ không cắt sẵn, để bị yểu như mấy chỗ khác). Món ăn được nêm nếm vừa miệng, một phần ăn vừa đủ, không gây ngán. Cô chủ quán rất nhiệt tình, dễ thương. Mình ăn qua các món thì thấy vedette ở đây là món Ragu Thịt Bò Hầm Siêu Mềm 👏👏👏: thịt bò hầm mềm, thấm, chấm muối tiêu chanh cộng với bánh mì giòn chấm với nước ragu nóng hổi. Quá tuyệt vời cho 1 bữa sáng đầy năng lượng! ...Xem thêm
7 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
3 Khá tốt
2 Trung bình
2 Kém
Tiêu chí
Vị trí
4.9
Giá cả
5.0
Chất lượng
4.9
Phục vụ
5.0
Không gian
5.0
4.9 điểm - Kém
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập