Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm

Bánh Nhà Mình - Bánh Bông Lan Trứng Muối Phú Nhuận

-
- Gia đình, Nhóm hội
9.7
Chất lượng
9.6
Phục vụ
8.8
Giá cả
8.5
Vị trí
7.9
Không gian
8.9
13
Bình luận
Chưa mở cửa  08:00 - 18:30
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
70.000đ - 350.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Minh Thùy Hồ
    Minh Thùy Hồ
    đã bình luận bằng Web 06/06/2017 14:15:26,
    9.0
    Bánh bông lan trứng muối của "Bánh nhà mình" thật tuyệt
    Biết đến trang "Bánh nhà mình" 1 cách tình cờ, trong 1 lần lướt facebook, thấy tiệm có giới thiệu món bánh bông lan trứng cút muối rất lạ, nhìn rất hấp dẫn. Đắn đo suy nghĩ mãi không biết có nên đặt mua không? không biết bánh có mềm như trong hình hay không? Sau 1 hồi suy nghĩ mình quyết định đặt 12 cái cupcake trứng cút muối, bánh giao đến rất đúng hẹn, trang trí đẹp mắt, hộp bánh nhìn sang trọng rất thích hợp làm quà tặng, bánh nóng hổi, mùi bánh thơm phức, cốt bánh mềm mịn, không khô cứng, kết hợp cùng với trứng muối và phô mai ăn rất ngon và vừa miệng, không hề có tí mùi tanh của trứng muối và mùi trứng trong cốt bánh. Lần sau mình đặt 1 ổ cuộn trứng muối 10 trứng, đem về nhà cho mẹ và nhỏ em ăn, hai người khen bánh ngon, bánh ăn không hết để tủ lạnh, qua ngày hôm sau lấy ra ăn, để ngoài chừng 1-2 phút cho hết lạnh, nhưng bánh không hề bị khô và cứng, vẫn mềm mịn như mới làm. Thế là mình đặt 1 ổ vào cho mấy đứa sinh viên ăn, đứa nào cũng khen ngon nức nở, chưa đầy 10 phút đã hết ổ bánh. Không bao lâu sau, thấy tiệm giới thiệu loại bánh cua nhí phô mai mới, nhìn hấp dẫn biết mấy, mình oder thử 1 bịch, phải nói rằng bánh giao đến tay còn nóng hổi, thơm mùi bơ, vỏ bánh mềm nhưng không ngấy, phô mai bên trong thì đầy ấp, cắn phát nào cũng trúng ngay phô mai hết đó, bánh ăn dễ gây nghiện, ăn 1 cái không đủ, ngồi buồn miệng cứ bóc ăn liên tục nhìn lại ăn hết 10 cái bánh cua hồi nào không hay, thế là có 1 đợt ngày nào mình cũng oder 2 bịch bánh cua không à, riết rồi lần nào gọi đến chưa kịp nói là chị chủ đã biết mình muốn lấy bánh gì rồi, hôm nào bận quên oder là chị chủ đã alo hỏi mình có lấy bánh không để mà chừa lại phần cho mình. Rồi bánh bao xá xíu hạnh nhân ra đời, mình cũng lại oder về ăn thử, bánh thơm phức mùi hạnh nhân, vỏ bánh không quá dày quá mỏng rất vừa ăn không gây ngán, nhân xá xíu xắt hạt lựu nêm nếm vừa phải, đến mấy thầy cô trong chỗ mình làm còn phải khen nữa. Cô giáo làm trong chỗ mình nhờ mình oder 1 phần bánh cua nhí phô mai và 1 phần bánh bao xá xíu về cho con trai cổ ăn. Thằng bé mới 3 tuổi thôi mà khi ăn bánh vào cứ khen lấy khen để, còn không cho ba mẹ mình ăn nữa chứ. Ông chồng ăn cơm xong mà còn quất liền 3 cái bánh cua nhí nữa là biết ngon tới mức nào. Nói chung "Bánh nhà mình" các loại bánh mình đã từng ăn qua, cái nào cũng rất ngon, ăn cái nào cái nấy cũng đáng giá đồng tiền mình hết đó. Các bạn hãy oder thử đi, sẽ không thấy hối hận đâu. Có chỗ nào mà bánh vừa ngon vừa thơm vừa mềm mịn mà lại có cô chủ rất là dễ thương như "Bánh nhà mình" đâu chứ. Các bạn hãy oder về cho mình và người nhà của mình dùng thử đi, bảo đảm sẽ không hối tiếc. ...Xem thêm
13 bình luận đã chia sẻ
8 Tuyệt vời
5 Khá tốt
0 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
8.5
Giá cả
8.8
Chất lượng
9.7
Phục vụ
9.6
Không gian
7.9
8.9 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập