Bún Chả & Nem Cua Bể Hà Nội - Phan Văn Trị
Mình đã đi qua quán rất nhiều lần, nay bạn mình nói thèm ăn bún chả, mình dẫn vô ăn thử!
Trời mọi thứ quá sức tưởng tưởng, hụt hẫng, vào gặp ngay chị chủ quán, thái độ phục vụ kiểu “ lồi lõm “. Không có muỗng mình gọi “ Chị ơi! Cho e xin cái muỗng! “ Chị chủ nói: “ Tự lấy ở bàn khác đi e” rùi ung dung ngồi bấm điện thoại. Chưa kể thịt ướp quá nhiều nước màu, ăn mùi rất khó chịu. Mình và bạn mình ăn 2 phần, nhưng 2 đứa ăn chưa hết 1 phần, quá dở so với các quán mình từng ăn. Nói chung sẽ không bao giờ quay trở lại.Xem thêm
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -