Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Capricciosa Vincom Landmark

Capricciosa Vincom Landmark

-
- Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng
7.5
Vị trí
7.1
Không gian
6.2
Phục vụ
6.1
Chất lượng
5.4
Giá cả
6.5
15
Bình luận
Chưa mở cửa  10:00 - 21:15
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
45.000đ - 250.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 3.0
    Capricciosa - Pasta & Pizza
    - Về không gian: + Nóng hơn so với các nhà hàng, quán ăn khác trong Vincom Landmark + Bàn đặt sát nhau, nếu ai thích có không gian riêng thì sẽ hơi khó + Cách trang trí, bày biện tạm ổn so với một quán ăn đồ Âu - Về món ăn: Hôm nay mình gọi 2 món là mì ý Fettuccine vẹm và nghêu (quán gọi là ngao) sốt rượu vang cùng với sườn nướng 6 miếng (ngắn). + Thời gian lên món: trung bình (15-20p/món) + Mì ý Fettuccine (189k): sợi mì ý tự làm nên ổn (do mình thấy bếp tự nhào nhân mì và có máy làm mì). Ngoài ra, mọi thứ đều dở tệ. Vị rất mặn, không nghe vị rượu vang. Nghêu và vẹm đều khá tanh, không tươi. Tổng thể món ăn không tươi ngon, mặn, ít (một mình mình ăn 1 đĩa đó không đủ no), không có ấn tượng gì ngoài sợi mì. Chưa kể trong lúc ăn mình còn thấy sợi tóc dính vào sợi mì. Nếu đây là một đĩa mì ý 50k thì mình sẽ không nói gì, nhưng đây là nhà hàng phục vụ đĩa mì 189k mà lại có thể mất vệ sinh như vậy. Vì quán đông quá nên mình đã không thể gọi được quản lý cửa hàng ra để complain. + Sườn nướng 6 miếng (ngắn) (239k): rất dở. Mình chưa thấy thịt sườn nào dở như thịt sườn mà nhà hàng phục vụ. Thịt sườn rất nhiều mỡ, là sườn nướng nhưng khá mềm và dễ rục ra giống như hầm vậy. Ăn món này cực kỳ ngán và ớn vì vị vừa ngọt vừa dở và thịt thì quá nhiều mỡ và quá ngấy. Sốt chua ngọt ăn cùng cũng dở nốt. Chỉ có khoai tây nghiền tàm tạm (nhưng vị cũng khá ngọt), salad đi kèm tạm. Mình và bạn đã không thể ăn nổi sau miếng thứ 4 vì nó quá ngấy và mỡ. + Bên cạnh đó mình có dùng thử dầu ớt của nhà hàng thì nó đúng nghĩa là dầu + ớt khô thả vô chai cho giống "dầu ớt", không có chút vị cay nào. Mình đã từng ăn dầu ớt ở 4Ps, ở Coco Rico nhưng chưa ở đâu dở và sai như ở đây. - Về vệ sinh: không thật sự sạch. Mình phải đổi nĩa và dao đến hai lần vì có dấu vân tay nhân viên cầm vào lưỡi dao (in trên đó) + rửa xong chưa lau kỹ nước đọng trên đó + còn dính phomai trên cán tay cầm. Cộng thêm sợi tóc trong đĩa mì ý. - Về phục vụ: tạm, khi gọi thì vẫn có người phục vụ nhưng các bạn chưa thật sự chuyên nghiệp, và quán cũng có vẻ như thiếu người phục vụ (do có những bàn khách đi rồi nhưng mãi một lúc sau mới có nhân viên dọn). So ra thì giá này ngang với một vài nhà hàng pizza và đồ Ý khác nhưng cái mình nhận được không xứng đáng chút nào. Mình sẽ không quay lại quán này. Không bao giờ. ...Xem thêm
15 bình luận đã chia sẻ
1 Tuyệt vời
8 Khá tốt
3 Trung bình
3 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.5
Giá cả
5.4
Chất lượng
6.1
Phục vụ
6.2
Không gian
7.1
6.5 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập