Quán nhỏ nhỏ ở trên đường Cao Thắng. Sáng bán bánh mì, chiều tối bán cháo lòng. Bánh mì buổi sáng ở đây Ân vẫn chưa ăn thử, hôm nào thử rồi sẽ review sau.
Riêng cháo ở đây ăn ngon mà rẻ nha. Cứ nghĩ có hàng có quán như vậy thì giá cũng trung bình chứ không rẻ, ai dè rẻ thiệt, mà chất lượng cũng ukie lắm. Cháo được múc trực tiếp từ nồi ra tô rồi bưng cho khách luôn nên vẫn còn nóng hôi hổi hấp dẫn trong những ngày mưa hay trời lạnh nghen.
1 tô đầy những đồ ăn, nhưng mà dồi thì ít, tô mình ăn chỉ có 1 cục dồi thôi. Dồi to và dày, ngon. Mỗi tô vậy tận 2 3 cục huyết to lận, huyết nấu cùng cháo nên múc lên vẫn nóng, vẫn nghi ngút khói. Có 1 cái nhiều nhất trong tô là cái gì Ân cũng không rõ, nhìn vừa giống dồi vừa không, nhìn như kiểu xúc xích được cắt lát mỏng ra ấy, ăn thơm gừng cực kì. Rồi những gan, cật, thịt, sụn, phèo đầy ngập những tô.
Bánh quẩy được cắt sẵn trong một thau lớn, khách tới được bỏ chung vào tô luôn chứ không để riêng. Bạn nào không ăn hoặc muốn ăn thêm nhớ dặn khi gọi món nha.
Có điểm trừ nhỏ nhỏ là phèo có miếng vẫn còn bị đắng xíu, nên thi thoảng an trúng bị mất ngon miệng ý, huhu.
Trên bàn được để sẵn chanh và gừng cắt sợi, thành ra bạn nào đang bị bệnh, bạn nào thích ăn gừng ăn ở đây là tuyệt vời luôn nha. Quán hơi bé một xíu nhưng vẫn đủ chỗ ngồi, bàn ghế cũng khá là sạch sẽ. À, quán có cả cháo huyết, mà Ân k thích cháo huyết lắm nên hăm thử.
Sáng có chị cháo bên Trần Nhân Tôn. Tối có cháo bên Cao Thắng là đủ làm Ân vui rồi. :3
Đánh giá : 8/10
Nếu muốn ủng hộ Ân thì đừng quên follow insta : (an.delicious)
https://www.instagram.com/an.delicious/Xem thêm
2+
50,000đ +
Chắc chắn
- Đây là nhận xét từ Thành Viên trên Foody, không phải từ Foody Corp. -