-
5.6CHÈ KHÁ NGON NHƯNG SẼ KHÔNG QUAY LẠINhà mình gần đây nên cũng hay ghé ăn vặt ở chỗ chợ đêm này. 2 quán mình hay lui tới là quán bún thái và chè cô quy. Hầu như lần nào đi ngang đây mình cũng ghé chè cô quy mua hết, nhưng ko lần nào vui vẻ nổi với thái độ cô bán chè 🙂. Vừa rồi mình hay ăn chè khoai dẻo, nước cốt dừa kèm khoai dẻo khá ngon. Trong món này còn có trân châu, bánh lọt, sương sáo và đậu đỏ. Mình ko thích đậu đỏ nên lúc nào cũng dặn cô là thay đậu đỏ bằng bạch quả giúp mình. Và mặt cô bán chè như hờn cả thế giới 🙂 Mua 4 lần, lần nào cũng dặn thì 2 lần cho đc 3 viên tính tiền là 30k (mình mua tại đó đem về lúc nào cũng là 25k/phần), 1 lần thì ko cho luôn và mới đây là thái độ bằng việc ko thèm nghe và cho đậu ván với sen. Thấy vậy mình mới bảo “Cô ơi cho cháu bạch quả nha, nhưng ko, cô bảo “ăn sen đi, cho vào rồi, sen ngon thì ko ăn?!“ Ủa ngon hay ko là phụ thuộc vào khẩu vị của mình hay của cô? 🙃🙃 Cô thấy ngon nhưng con ko thấy ngon :) Thà là bảo bạch quả mắc nên con thêm mấy k nhé, thấy còn đc. Đằng này mặt cô như mình ăn ko trả tiền, khó chịu ra mặt vậy thì bai quán :) Chè 7.5/10 (chè khoai dẻo nước cốt dừa, sâm bổ lượng và chè dưỡng nhan ngon, mình chỉ hay ăn laonh quanh vài loại này) Phục vụ: 5/10 (chưa bao giờ hài lòng thái độ của cô bán chè nên thôi chè ngon cũng ko quay lại) ...Xem thêm