-
6.4Chè Hà KýĐến 1 lần rồi khong đến nữa, không phải Chè quá dở mà do nó ở xa chỗ mình quá, lại không ngon đặc biệt để lặn lội đường xá để đến quán lần thứ 2. Một số chè không có đá nên ăn ngán ngán, không hợp với mình. Đến đây thấy ai cũng bảo đậu hủ hạnh nhân ngon nên mình gọi thử, cũng ngon và lạ thật, giá hợp lý chỉ có 15k thôi à. Còn chè trôi nước thì mình thấy ngọt và mau ngán lắm, 1 chén 22k bự, nhìn hấp dẫn nhưng đảm bảo ăn 1 viên thôi đủ ngán đến tận cổ rồi. bánh tằm bì ở đây mình nghe bảo nổi tiếng không kém, và ngon lắm nè. Mình thì chưa ăn chỉ thấy người ta mang ra cho bàn bên cạnh, nhìn hấp dẫn lắm, đôi lúc nhìn thấy bàn bên ăn cũng chảy nước dãi, hì hì. Có đều lúc đó mình ăn tối rồi, lại gọi 2 món chè ra ngán quá nên cũng không dám gọi thử để ăn. Mình thấy giá trên menu là 32k, mà nhìn dĩa bự và hấp dẫn lắm, thấy người ta ăn cũng ngon miệng nữa. Quán cũng khá sạch sẽ, tuy nhiên 1 số đồ dùng mình thấy hơi cũ mà sao chủ quán chưa thay ( chỉ góp ý kiến thôi nhé ). ...Xem thêm

