Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm

Chị Loan - Bún Nước Lèo Sóc Trăng

-
- Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng
8.3
Chất lượng
7.9
Vị trí
7.3
Không gian
6.9
Giá cả
6.5
Phục vụ
7.4
14
Bình luận
Đang mở cửa  07:00 - 20:00 | 15:00 - 20:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
20.000đ - 55.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 7.4
    Bún nước lèo chính hiệu
    Hồi trước mình cũng mê món này lắm, mê từ khi có dịp ghé Sóc Trăng, nhưng Xì Gòn thì bán món này oải lắm, vì nhiều chỗ nấu y chang bún mắm luôn, vậy thôi ăn bún mắm cho rồi, mang tiếng ăn bún Sóc Trăng mà ko có hương vị gì thì hơi bị buồn Hôm nọ lang thang Trung Sơn hóng gió, ngồi dòm người ta đá banh 1 hồi thì thấy đối diện đường có cái quán bún Sóc Trăng, cũng ngờ ngợ ko biết có nên ăn ko, nhưng lúc đó phong cảnh hữu tình, bụng kêu rột rột, vậy là băng qua đường gọi 1 tô Lúc bưng ra thì thơm phức luôn nha, cá nè, tôm nè, thịt heo quay nè, có nhiu nổi lên mặt hết nên bụng đã đói càng cồn cào thêm. Từ từ bỏ rau đắng rồi rau muống vào rồi nặn thêm miếng chanh, bỏ miếng ớt, húp 1 muỗng, chua choa ơi nó đã gì đâu. Chắc là quán nấu bằng nước dừa tươi nên khá thanh, hương vị này đúng là hương vị Sóc Trăng đây mà! Lưu ý các bạn đến đây ăn sớm sớm tí nè, đi tối quá nước dùng sắc lại thì hơi bị mặn đó nghen ^^ ...Xem thêm
14 bình luận đã chia sẻ
1 Tuyệt vời
10 Khá tốt
2 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.9
Giá cả
6.9
Chất lượng
8.3
Phục vụ
6.5
Không gian
7.3
7.4 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập